GÁNH CẢ GIANG SƠN
Thơ: Bảo Châu
Xuân về rồi mẹ ơi có biết không
Bàn chân bước lo tảo tần bươm trải
Ươm mầm xanh để mai sau con hái
Ngày tiếp ngày lưng còng phải bán bưng
Nhìn mẹ yêu mắt tôi cứ rưng rưng
Cứ lặng lẽ bước qua từng ngõ nhỏ
Đôi quang gánh vẫn theo cùng đây đó
Cả cuộc đời mẹ chẳng có mùa xuân
Lo cho con như thơ chắp thêm vần
Nhận về mình trăm, ngàn lần vất vả
Mẹ Việt Nam là cây cao bóng cả
Tặng cho đời những lá biếc chồi non
Đòn gánh kia theo mẹ cũng đã mòn
Vẫn tiếp sức để mẹ còn bước tiếp
Khi bao người đang say trong giấc điệp
Mẹ lên đường giúp con viết giấc mơ
Mẹ Việt Nam đẹp tựa một bài thơ
Đổi cuộc đời cho từng giờ hạnh phúc
Lòng con đây dậy sóng trào thúc giục
Tặng mẹ hiền con viết khúc tình ca
Mong sao mẹ khỏe mạnh với tuổi già
Mãi vẫn là những cây cao bóng cả
Mẹ Việt Nam, tình mẹ mênh mông quá
Suốt cuộc đời gánh tất cả giang sơn
Bảo Châu
06.3.19
Thơ hay lắm cô ơi
Hay lắm bạn ơi. Chúc bạn nhiều niềm vui nhé bạn.
Thấm đầy tình mẹ cảm động quá em
Đoc thơ em cảm thấy thương mẹ hơn. Mẹ một đời vì con mà phải chịu đắng cay khổ cực. Với lời thơ của em đã tạo nên niềm xúc cảm của mỗi người thương mẹ nhân ngày 8/3. Chúc mừng em
Đọc thơ bạn mà rưng rưng nhớ Mẹ
đọc thơ mà em nhớ tới mẹ lúc em còn bé mẹ gánh rau ra chợ bán
Rất tuyệt vời chị iu!
Em đọc xong thơ của chị viết từng câu, từng chữ thật sự rất xúc động và ý nghĩa lắm nè. Cảm ơn chị iu nhiều lắm nghen! Và hãy sống thật xứng đáng chị nhé!
Bài thơ hay lắm ạ
hay quá chị iu
Bài thơ hay tuyệt !
Chúc mừng em !
Vẫn là bà mẹ VIệt nam ,
Anh hùng , bất khuất , đảm đang việc nhà !
Chăm , nuôi con cái , mẹ cha ,
Vất vả mà chẳng kêu ca , phàn nàn !
Xứng danh phụ nữ anh hùng ,
Ngàn năm bía đã vẫn không phai mờ !
Hay và ý nghĩa lắm bạn
Me cua chúng con me la tổ quốc chap cánh cho con tung bay dưới bau troi hanh phúc.tho em hay tinh cam ai doc qua rồi cung cam đong nghi suy
Hay púa chúc mừng tg
Hay quá chị ơi.❤❤❤
Hay lắm em
Bài thơ cảm xúc sâu lắng
Hay và thực tế quá nhà thơ ơi !
Thơ hay
Một vai mẹ gánh chồng con
Một vai mẹ gánh nước non bên mình
Cả đời vất vả hy sinh
Còng lưng gánh nặng một mình mẹ lo.
Hay quá ❤️❤️❤️❤️❤️?