GÁC BỎ CHUYỆN ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nỗi buồn bán chẳng ai mua
Đầu xuân em lại lên chùa cầu may
Mong bán được mớ đắng cay
Vơi đi một chút tình này cô đơn
Em cũng chẳng tính thiệt hơn
Giá mềm cũng bán khi còn chút duyên
Nếu bán được một ít tiền
Em mua một gói bình yên làm quà
Người xưa giờ đã đi xa
Bến xưa còn lại mùa hoa héo tàn
Chợ chiều một gánh bẽ bàng
Em mang ra bán ai màng nữa đâu
Thì thôi em bước qua cầu
Nương nhờ cửa phật cạo đầu đi tu
Tụng kinh gõ mõ làm sư
Quên đi tất cả tâm tư một thời
Tình xưa bạc trắng như vôi
Ngoài tai gác bỏ chuyện đời yêu đương
Từ bi cuộc sống vô thường
Từ đây không phải vấn vương nỗi sầu
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 07/03/2018 Hoa Việt
Hay lắm em trai ạ
Thật hay tuyệt anh ui.
Ni cô này làm nhiều người nuối tiếc đây. Nghe bài thơ chia sẻ sâu sắc này thì ni cô muốn hoàn tục rồi tác giả ơi.
Bài thơ hay lắm tg ạ!!
Thơ hay
Sâu lắng!