EM VỀ VỚI BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Anh đi rồi biển chẳng hát tình ca
Mỗi chiều về em lại ra bãi đợi
Nhìn sóng xô trong em tình vời vời
Mong Anh về sợi nắng ngả hoàng hôn
Em về thăm thấy lòng biển bồn chồn
Sóng cũng thế với tâm hồn xao động
Em với biển hai người đi trong mộng
Chiều nay về cơn gió lộng mênh mang
Hè đã qua tháng tám vội bước sang
Ai len lén rải thu vàng đầu ngõ
Để trong ta biển tình thêm vò võ
Hoàng hôn buồn mở ngỏ đợi trăng lên
Biển chiều nay con sóng cũng say mềm
Cứ dào dạt lại chồm lên bờ cát
Biển với bờ quyện nhau nghe gió hát
Chiều thu vàng trong bát ngát nhớ thương
Về quê mình hương muối mặn vấn vương
Mang nỗi nhớ trong hương tình xa thẳm
Anh đi rồi biển chiều thu buồn lắm
Vội giật mình sợi nắng tắt từ lâu.
Bảo Châu
24.8.18
Bài thơ rất hay .ảnh rất đẹp chúc mừng em và bài thơ
Hay quá. Chúc bạn ngày mới an nhiên nhé
Chúc chị ngày mới vui vẻ !
Bài thơ hay tình cảm qúa chị yêu
Em xin chúc mừng Chị ạg em chúc chị ngày mới vui vẻ mạnh khỏe trẻ đẹp hạnh phúc và may mắn nhé chị iu
Rất hay và lãng mạn
Hay tuyệt vời
Rất hay
Chúc mừng em gái với bài thơ hay
cu dao giat lai chom len bo cat..bien voi bo quyen nhau trong gio hat..voi giat minh soi nang tat tu lau..nhung van tho dat giao tinh tho.lai langtuyet voi cam on tac gia chuc an lanh hanh phuc do day..cat tuong
Hay tuyệt !
Chúc mừng by nhé.
Bài thơ hay chúc tg ngày an hạnh
Bài thơ hay chúc mừng bạn
Ảnh tuyệt đẹp , em ơi
Thơ hay
Ảnh đẹp quá
Tuyệt vời
Để đêm thâu ánh trăng tàn lẻ bóng
Sóng cũng bồi hồi nhớ ánh sao đêm
Hình bóng ai cứ thấp thoáng sau thềm
thương nhớ lắm những chiều về trên biển
Ôi …! Tình biển hôm nay sóng dâng trào thương nhớ ..! Hí .. hí ..!
Buổi sáng bình yên …
Sao em không níu giữ anh ở lại
Để biển buồn, trời cũng tắt nắng luôn
Chỉ có sóng khi xa là nhớ mãi
Bờ thoai thoải một dãi cát vàng tươi
Hay tuyệt vời bạn hiền ơi
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng Em
Hay lắm , hinh anh tuyêt đep Tỷ y ạ ?
hay tuyệt chị yêu ngàu mới vv ạ
Cả một “Biển tình” hay quá e ơi.A chúc mừng tài năng của e.
Hồn lỡ sa vào đôi mắt ai
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Rất tuyệt vời
Rất tuyệt vời đó em ơi
Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng Thi hữu
Chúc mừng em nhé..
Thơ rất tuyệt vời
Biển một bên và em một bên.! thơ hay cm tg.
Vội giật mình sợi nắng tắt từ lâu
Trăng sớm hơn treo lơ lửng trên đầu
Tàu anh đi trăng theo cùng có phải
Sóng mạn tàu ru hồn anh dịu lại
Khúc nhạc lòng nỗi nhớ thật êm đềm
Biển khơi xa như vẫn có em bên
Hơi thở biển..em dịu hiền thương nhớ
Anh sẽ về…vòng tay ôm nhung lụa
Vẽ chân trời bẻ lái hướng bờ em
Tuyệt hay lắm em yêu
Anh đi rồi nhưng lòng còn ở lại
Với Biển chiều khắc khoải nỗi chờ mong
Con còng còng cuốn bay theo chiều gió
Cánh buồm chiều lấp ló bến bờ xa
Hoàng hôn xuống má em thêm ửng đỏ
Tiễn đưa người vò vỏ nỗi chờ mong!
Chúc buổi tối an lành. Ấp áp bên người thân yêu nhé.
Chia sẻ cùng em bài thơ hay giàu cảm xúc!
Thơ hay lắm cô ơi
Không có gì phải giật mình
Anh đi rồi đến bình minh anh về
Biển quê đã nặng lời thề
Dù muôn trùng sóng vẫn về bờ em !
Dù có đi đâu tim này anh vẫn nhớ
Cứ vẩn vơ hoài biển và em
Wow ! tuyệt vời lắm chị iu!
Ôi… Tình biển Sao mà nhung nhớ đến thế….!
Một cảm xúc rất ngọt ngào, da diết nỗi nhớ mong.
Kính chúc chị iu luôn vui vẻ,khỏe, trẻ mãi và hạnh phúc nhé!
thơ tình thật hay minh rất thích đọc
chúc bạn cuối tuần vui vẽ
Tắt ánh nắng hoàng hôn vừa buông xuống
Sóng gợn tình lơi lả đón trăng lên
Sóng nhấp nhô xô bờ cát êm đềm
Anh khắc khoải nhớ tình em biển cả
Đẹp lắm chị yêu ak .
Tỷ iu
Thơ hay cảnh rất thơ mộng
Chào chị buổi tối nhiều nhiều yêu thương xinh đẹp nhé
rất đáng yêu