Bài Thơ: EM VỀ TINH KHÔI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: EM VỀ TINH KHÔI (Tác giả: Bảo Châu)

EM VỀ TINH KHÔI
Thơ: Bảo Châu

Tháng ba đến rồi anh có nhớ không?…
Mùi hương bưởi sao bâng khuâng thật lạ
Dòng thời gian hình như đang vội vã
Tháng ba về em nhớ cả trời mơ

Bông bưởi trắng tinh khôi tựa hồn thơ
Ngan ngát thơm tuổi mơ giờ tái hiện
Anh cùng em vui đùa bên bờ giếng
Hoa trắng ngần… Anh lên tiếng… nói yêu

Bao năm rồi xa nhau đã quá nhiều
Nhìn hoa bưởi nhớ lời yêu thuở ấy
Rụng trắng sân bên thềm em như thấy
Anh trở về… con sóng dậy… nhớ nhung…

Tháng ba ơi… với nỗi nhớ khôn cùng
Lòng luôn muốn chúng mình vui sánh bước
Mùa hoa bưởi cả hai chung nguyện ước
Được cùng nhau sau trước nghĩa mặn nồng

Hoa bưởi nở … Anh có nhớ gì không?…
Mẹ vun trồng… ngày sau tay Anh hái
Rét tháng ba Nàng Bân về tê tái
Thơm nồng nàn mê mải hái tặng em

Hương bưởi thơm lưu luyến quá thân quen
Từ dạo ấy men tình thêm đắm đuối
Tóc mây dài đẹp tựa như dòng suối
Thắm đượm tình mùi hương bưởi Anh trao

Bao năm rồi chúng mình vẫn khát khao
Rét tháng ba đang cứa vào nỗi nhớ
Vì tình yêu đôi ta còn cách trở
Hương bưởi về… em gởi nhớ vào thơ…

Bảo Châu
14.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Làn Đothi
Làn Đothi
6 years ago

Lời thơ rất ngọt ngào êm ấm
Tình thơ ơi sao quá mượt mà

Thanh Huyen Tran
Thanh Huyen Tran
6 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tác giả

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ hay quá
Ảnh rất đẹp
Chúc Bảo Châu vui khoẻ,hạnh phúc,an lành

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời bạn ơi ?❤️

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Tháng ba mùa con ong đi lấy mật mà em
Hay quá

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Chị xin botay.com.baochau . Lalala

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Thơ bạn lúc nào cũng ngọt ngào đầy cảm xúc Chúc mừng bạn

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay quá thôi ban iu

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Chien Pham Thi
Chúc mừng em Thơ hay
Hoa buởi ngọt ngào trong trong trắng tuyệt vời

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Bài thơ hay em ơi

Quốc Trí
Quốc Trí
6 years ago

Bài thơ hay quá…
Một kỷ niệm ngọt ngào đó bạn!

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Wa tuyệt vời chị iu ơi!
Hoa bưởi thơm và đẹp tuyệt, Bài thơ Chị viết rất hay, êm ái, nhẹ nhàng và rất ngọt ngào sâu lắng. Chị luôn đem đến cho em, mọi người những xúc cảm rất riêng… Thật sự rất thích thơ của chị ạ!!! Em xin cảm ơn chị của em rất nhiều..!
Kính chúc chị iu của em luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ! Em tặng hoa chị nhận nhé!

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn rất hay Chúc bạn buổi chiều luôn luôn vui vẻ và trẻ trung

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Tuyệt vời c ơi!

Hoa Le
Hoa Le
6 years ago

Thơ hay hoa đẹp quá chị iu

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Hay lắm em

Trần Hà
Trần Hà
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Chúc mừng em nhé.

Do Thi Minh Hong
Do Thi Minh Hong
6 years ago

Huong buoi thom cho long boi roi, hay qua ban oi!

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
6 years ago

Hay lắm ,chúc vui vẻ bình an nha

Xuong Rong Samac
Xuong Rong Samac
6 years ago

Rất hay chị

Vũ Thị Hồng Vân
Vũ Thị Hồng Vân
6 years ago

Goi môt chùm hoa trong.chiêc khăn tay
..cô bè ngập ngừng sang nhà hàng xom.. hương bươi thơm cho lòng bôi rôi ..bên ây co ngươi ngày mai ra trận ..

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
6 years ago

Tuyệt tác rất thơ rất hay rất nồng nàn…

Lê Văn Thắng
Lê Văn Thắng
6 years ago

Nhìn hoa bưởi nhớ hương thầm thuở ấy
Chàng không xin và nàng chẳng dám trao
Khi ra về hai người thấy xôn xao
Mùi hương bưởi theo anh vào đời lính

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
6 years ago

Thơ em viết rất hay cảnh hoa bưởi quá đẹp chị chúc mừng em

Si Lo Tuyet
Si Lo Tuyet
6 years ago

nhưng bây giờ anh vẫn chờ em đến không bưởi thơm ban trắng kém chi đâu lính đâu khó cứ phải là hương bưởi bởi đời là cuộc sống để yêu thương.

TC Zeki Bayrak
TC Zeki Bayrak
6 years ago

Super bulumen

Phạm Khiêm
Phạm Khiêm
6 years ago

Thơ hay lắm!
CHÚC TG VUI VẺ BÌNH NHÉ!

Hụê Hải
Hụê Hải
6 years ago

Hà hà
Tháng Ba Anh dạo Anh chơi
Thấy bông Hoa buổi lại mơ thấy nàng

Truong Le
Truong Le
6 years ago

Hương bưởi thơm lưu luyến buổi yêu thương
In dấu mải ta cùng đi chung lối
Giọng ngọt ngào trao nhau như giòng suối
Đến bây giờ tiếc nối cũng rời xa

Bao năm rồi khao khát ta cùng ta
Nhắc lại chuyện ngày qua trao bông bưởi
Hôm nay còn trong lòng như mong mỏi
Hương bưởi về để gợi lại ngày xưa

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
6 years ago

Mùi hoa em gửi vào thơ
Ngát thơm một mối tình xưa mặn nồng

Hai Nguyen
Hai Nguyen
6 years ago

Hay và nhớ quê quá……

Thu Beo
Thu Beo
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Hien Duong
Hien Duong
6 years ago

Chị ơi ,bài thơ hay lắm … hoa buoi thât đep…. chúc chị buồi tối vui vẻ ,hạnh phúc?

Phạm Hương
Phạm Hương
5 years ago

Hoa bưởi đẹp quá chị ạ

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Em chưc chị iu .

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Hay lắm

Phạm Văn Lợi
Phạm Văn Lợi
5 years ago

Thơ hay lắm em họ ơi

Võ Thị Mai Anh
Võ Thị Mai Anh
5 years ago

Thơ rất hay, ảnh đẹp. Chúc mừng em.

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Mẹ trồng bưởi giờ đây anh được hái
Công mẹ trồng phải mất mấy mươi năm
Thế mà anh được đưa để về bằm
Dành của riêng tháng năm thơm thảo lạ?????
Thơ em hay lắm. Hoạ tý cho vui em nhé

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Thơ em hay tuyệt cú mèo

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Tặng em thử viêt mấy vân thơ
Em ơi tình đã thăm trong mơ
Yhân tbơng xa vă,ng cho ngaỳy nhớ
Yêu thương ngàn van nỗi mong chờ

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Tưởng mong manh nhè nhẹ
Như cây cỏ lại vụng về thành vêt sước tro,g tim

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Trần Công Thái
Trần Công Thái
5 years ago

Nhìn hoa bưởi lòng anh xao xuyến
Nhớ ngày đầu anh nói yêu em
Em ngây thơ trong sáng dịu dàng
Trao cho anh tình yêu em có

Trần Hoa
Trần Hoa
5 years ago

Hoa bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm ….

Dung Doan
Dung Doan
5 years ago

Hay tuyệt !
Chúc mừng nhà thơ nhé.!

Scroll to Top