Bài Thơ: EM VỀ RỒI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: EM VỀ RỒI (Tác giả: Bảo Châu)

EM VỀ RỒI
Thơ: Bảo Châu

Em lại về nhặt chồi biếc trên cành
Búp lá non xanh xanh thành e ấp
Đêm cuối đông chẳng bóng người tấp lập
Cứ lặng nhìn nhật ký gấp trên tay

Em về đây ngắm cây cỏ mây bay
Vần thơ viết vẫn còn say mùi mực
Mảnh trăng treo lửng lơ trên bờ vực
Nhớ bóng hình đang thức dậy trong em

Mãi ngắm nhìn ánh trăng chiếu đan xen
Vin cành lá như quen từ thửa trước
Nhè nhẹ gió nâng đôi chân em bước
Tựa mặt hồ gợn sóng nước long lanh

Đêm đông dài tà áo thật mỏng mong manh
Heo may gió đang say mành mạnh thổi
Trái tim côi giờ như đang hờn dỗi
Gần bên rồi…. sao quá đỗi… xa xôi…

Trời vào đêm giọt sương ướt bờ môi
Cứ rả rích chao ôi se sắt nhớ
Tim bồi hồi rung lên cùng nức nở
Em về rồi… anh mãi ở… nơi xa…

Bảo Châu
28.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Em về rồi, em ơi anh trao gửi
Cả tấm lòng lạnh lẽo suôtf mùa Đong .
Ánh trăng hạ tuần treo lơ lửng trên không
Em đứng nhìn mà buâng khuâng bỡ ngỡ.
Em ơi em xuân đã về trước ngõ .
Anh đón em về cùng mở cửa vào Xuân .

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Thơ hay bạn ơi ! Chủ nhật vui nhiều nha

Trần Nguyen
Trần Nguyen
6 years ago

Hay quá…chúc ngày mới an lành…

Nâng Thế
Nâng Thế
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi chúc bạn có ngày nghỉ vv hạnh phúc dong đầy iu thương nha

Nam Nguyen
Nam Nguyen
6 years ago

em về rồi, a đang ở nơi đâu?

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Hay quá em ơi
Chúc ngày nghỉ vv

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Rất hay bạn ơi!

Hụê Hải
Hụê Hải
6 years ago

Anh viết vội những vần thơ mọc mạc

Anh lại về nhặt từng cành khô tơi tả
để dem về ấp ủ thành phần
dem chăm sóc những chồi Non vừa hé nỡ
để Mai này cành lá lại Xanh tươi

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Trời tuyet quá thi sĩ của tui

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Ôi quen thuộc ta vẫn ngồi bên nhau như thế.Hơi thở ấm nồng ta hôn tăng cho nhau. Giờ em đi ta biết nhớ nhường nào .Tình thương ấy ta ép vào lồng ngực .Cho trái tim hồng thổn thức nhớ em thôi .Dù xa xôi hãy đừng quên nhau nhé .Bởi cuộc tình anh đã giành trọn nơi em

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô buổi trưa vui vẻ mát lành

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Chien Pham Thi
Chúc mừng em
Ảnh đẹp Thơ hay

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Hổng thèm khen nữa ,mỏi miệng quá.. đọc bằng mắt cho đã hihihihihi….

Đinh Viết Cương
Đinh Viết Cương
6 years ago

Rất đẹp

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Chi iu

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
6 years ago

Em về rồi,mà đông còn ở lại
Đêm tái tê se sắt nhớ bồi hồi
Từng cơn gió sua hồn ta trống trải
Để chiều buồn khắc khoải nỗi nhớ mong
Về đi em…cho anh …khỏi nóng lòng
Nơi xa ấy …mong có ngày…gặp lại
Chúc mừng bạn những vần thơ tuyệt diệu

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Em về rồi …sao Anh cứ mãi xa
Để tim em …đuổi theo thương nhớ
Em đã về… sao Anh còn cách trở
Để mắt em… dõi mãi bến xa xăm …..

ابو عمرو الكومي
ابو عمرو الكومي
6 years ago

nice

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Bài thơ hay wa chị iu ơi!
Ngày hôm qua tới giờ mới rảnh, tranh thủ thưởng thức thơ của chị iu em viết nè….
Bài thơ quá tuyệt vời luôn!
Cảm xúc sâu lắng, tình yêu tha thiết……
Cuộc đời này thì dài mà cơ hội để ở bên nhau thì đôi khi lại quá ngắn ngủi, nếu có thể, đừng để tổn thương.
“như mặt biển bốn bề vang tiếng sóng, hồn Ta mang tiếng của trăm miền “.
Kính chúc chị ngày đầu tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Anh ơi anh em đã về rồi
Sau những ngày xa cách nhớ thương
Anh có biết không , ngoài trời mưa rơi rả rích
Lạnh lắm lòng em , anh biết không .?

Em về rổi..trong cái rét mùa đông
Bóng anh đâu mà sao em chẳng thấy
Em lăng lẽ nhìn vào quyển nhật ký
Vẫn còn đây màu mực tím yêu thương

Đêm đến em nhìn lên bầu trời cao vút
Ngắm nhìn trăng rồi tự hỏi anh đâu
Em đã về..gió heo may thổi lạnh
Em nhớ anh giờ anh ở nơi đâu…?

Khánh Băng
Khánh Băng
6 years ago

Chúc mừng chị cùng bài thơ rất hay

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Anh ở đây vẩn ngớ những ngày qua
Ta tâm sự thẹn thuồng em hái lá
Thật ấm lòng tiếng cười nghe giòn giả
Gió cuối đông , sương lả chả thấm lòng
Nhưng tim ta nghe vẩn cứ ấm nồng
Không chút lạnh , môi hồng mải tâm sự
Nhưng bây giờ chưa về vì đang lỡ
Anh hẹn em chắc xuân nửa mới về
thơ trông đợi anh họa mấy câu giúp vui … chúc em ngày mới như ý

Lương Mận
Lương Mận
6 years ago

Em về rồi đi bên cạnh đời anh
Ta cùng vun chồi nhành và nụ biếc
Tưới giọt thương đắp đổi ngày mơ ước
Để bên nhau mãi mãi được bình yên.
***
bài thơ hay lắm bạn ạ, chúc buổi chiều Hp nhé.

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ rất hay,
Nhiều cảm xúc
Chúc em Bảo Châu thật nhiều niềm vui,nhiều cảm hứng sáng tạo

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Ảnh đẹp quá

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Thơ rất hay , lời bình cũng quá tuyệt vời !

Scroll to Top