EM VỀ BẾN CŨ CHỜ AI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Em về bến cũ chờ ai
Dường như nghe tiếng thở dài nhớ thương
Người đi rũ áo bụi đường
Bao giờ bỏ hết phong sương trở về
Bởi người đã biệt sơn khê
Hỏi ai còn nhớ hẹn thề năm xưa
Tà dương khuất dưới hàng dừa
Mấy lần tìm đến mà chưa thấy gì
Mắt buồn nhìn cánh chim di
Mà sao nức nở ôm ghì nỗi đau
Thời gian đã đổi thay màu
Bao lần lá đổ xa nhau mấy mùa
Mặt hồ nước chẳng còn khua
Đâu đây ngọn gió khẽ lùa qua tim
Cho ai ngơ ngẩn kiếm tìm
Bởi người đã biệt cánh chim nơi nào
Gió đùa hồ nước lao xao
Chợt nghe trong dạ dạt dào nhớ ai
Tự dưng khoé lệ lăn dài
Sao người nỡ để nhạt phai ái tình
Hững hờ với mảnh hồn trinh
Cho nên còn bước đăng trình chốn nao.
Tp. HCM 2018
P T H
Abh
Hay lắm
Tuyet voi qua
Chờ Thanh Hùng
Rất hay.
Hay
Bài thơ hay quá tg ơi
Chúc mừng em trai bài thơ rất hay nhiều cảm xúc .
bài thơ nào của em cũng rất tuyệt vời luôn!
Tho rat hay chi rat yeu tho men chuc em luon vui ve yeu doi va sang tat tho that nhieu nha em rat tuyet
Hay lắm anh ạ.
Tuyệt vời Thanh Hùng
Chúc anh trai thứ bảy vui vẻ
Thơ hay quá A trai
Thơ hay lắm em trai
Bài thơ rất hay xin chúc mừng bạn. Buổi tối vui vẻ bạn nhé!
Bài thơ hay lắm bạn.
Bài thơ hay lắm nghen a
Chúc đêm an lành !
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd tối cuối tuần vv và hp ak
Bài thơ hay quá
Hay quá anh trai ơi
I LOVE YOU
Chúc mừng tg
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời…
Hay quá anh bạn tôi ơi…
Bài thơ hay lắm anh . Cảnh rất đẹp . Chúc mừng anh
Tuyệt anh ới
Rất hay tg à
Bài thơ lục bát xôn xao
Nỗi buồn man mát ai nào thấu chăng
Ngầng nhìn trăng sáng đêm rằm
Tương tư ta hỏi cái vằng vặc đêm
EM VỀ BẾN CŨ CHỜ ANH
??
Thơ hay lắm bạn ơi
Rất hay thật tuyệt vời
Lục bát thật nhuần nhị , thật hay em à
Cho mình chia sẽ với nha ?
Chờ iu đóa iu ơi
Rất tuyệt
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Bài thơ tuyệt lắm
Bài thơ hay anh ơi
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh.
Tôi về sau mấy mươi năm
Chút hương ngày cũ như thầm đâu đây
Sông quê con nước vơi đầy
Người sao tựa cánh chim bay cuối ngàn
Anh
Hay lắm bạn ơi