Bài Thơ: EM VẪN NƠI XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM VẪN NƠI XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

EM VẪN NƠI XƯA
Thơ: Mạc Phương

Em ở đây giữa mùa đông băng giá.
Vẫn con đường cuối con dốc quanh co.
Thung lũng kia đang chấp chới cánh cò.
Cuối chiều xưa giữa mùa bằng lăng tím.

Lời yêu thương vương nơi đây ngọt lịm.
Ngọn gió lùa lay lay mãi chẳng vơi.
Những chiếc lá thẫn thờ vẫn buông lơi.
Vòng xoay đời bao ân tình quên… nhớ.

Em ở đây gậm nhấm câu duyên nợ.
Đường chênh vênh thăm thẳm giữa màn sương.
Người lữ thứ dừng chân giữa bản mường.
Trao thương nhớ bao năm qua còn đó.

Khắc khoải trông vừng đông bừng sắc đỏ.
Tiếng gọi em vẫn xao xuyến ngất ngây.
Phải làm sao để quên những men say.
Tâm bình yên trong ngày đông anh nhỉ ?

Gió giật mình quay nhìn em thủ thỉ.
Nghe rộn ràng náo nức tiếng anh cười.
Ngỡ như là hạnh phúc suốt cả đời.
Bốn mùa hoa đều chan hòa nắng mới.

Sao anh nỡ để con tim phải đợi.
Chẳng cùng em đi hết đoạn đường chiều.
Xin từ tạ người thổi tặng khúc tiêu.
Em trở về nơi đầu nguồn con suối.

Gửi lại anh những lời yêu đắm đuối.
Lá rừng reo róc rách giữa lưng đèo.
Tâm tĩnh lặng ngắm ngọn nước trong veo.
Em chúc anh cuộc đời luôn ấm áp.

BLT 18/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
7 years ago

Thơ hay,thật ý nghĩa ?

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất hay

trần văn Minh
trần văn Minh
7 years ago

Chúc bạn yêu ngày mới xinh tươi và thật nhiều yêu thương nhé yb

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Bạn Bằng Lăng Tím ơi Cám ơn bạn nhé thơ bạn hay quá tuyệt quá lãng mạn quá thật ngưỡng mộ mối tình thầm lặng thủy chung hiếm thấy của cô gái và cũng phải công nhận bản lĩnh của chàng lữ khách suốt bao nhiêu năm 0 hề lưu mờ trong kí ức mặc dù trải qua biết bao nhiêu phong ba bảo táp của cuộc đời đáng phục đáng phục Cám ơn bạn Chúc bạn ngày thứ sáu ngọt ngào ấm áp và hạnh phúc đong đầy bạn nhé

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay hinh anh dep Lang man lam em oi ?jery

Phong Vũ
Phong Vũ
7 years ago

Phải nói rằng tình yêu em là thượng quý.
Chất chứa đầy cao cả một vị tha.
Để cho ai suốt kiếp ngẫm thấy mà.
Tiền chất đống mà lòng đau mãi mãi.
Hay thiệt.

Ân Nguyễn
Ân Nguyễn
7 years ago

Hay quá …nhưng buồn .

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Bằng Lăng Tím ! Đã nói bệnh thì nằm mà dưỡng bệnh đi, ko chịu nghe cứ thơ với thẩn hoài àk ,hic.

Nguyễn Việt Hồng
Nguyễn Việt Hồng
7 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chúc ngày mới an vui

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ tình rất hay Bằng Lăng Tím à. Chúc em ngày mới vui vẻ.

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời luôn Bằng Lăng Tím. Bài này lang mạng không buồn như những bài trước. Chúc em ngày mới vui tươi và hạnh phúc tràn đầy

Dat Nguyen
Dat Nguyen
7 years ago

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…
Mộng không thành mới tuyệt tác thành thi
Cảm ơn tác giả,thơ hay lắm!

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Ảnh là cổ vũ trang thơ
Cùng Bằng Lăng Tím ngồi mơ lên hình

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Chàng lữ khách nào đã làm trái tim thi sỉ rung động thơ hay đầy cảm xuc.chucBLTPH NGAY MỚI AN LÀNH HANH PHÚC

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hay lắm E ơi BLT

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

THÁC TÌNH

Anh sẽ làm mây mang về làn nước,
Mưa…mưa ngập tràn con suối nơi em.
Thành thác tình cuốn được em tất cả,
Anh là lựng xoay…xoáy hút em vào…

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Hay qua bang lang oi

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho rat hay ban a chuc ban ngay moi vui ve nha.

Luu Thai
Luu Thai
7 years ago

Anh đã đi theo si mê đắm đuối
Em chẳng giận hờn còn chúc anh vui
Vui làm sao nếu thiếu tiếng em cười
Và nhận ra mình thật là ngu dại

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
7 years ago

Bai tho tha thet qua Chuc b l t vui khoe

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Quá hay luôn

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Hay cua ban a

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Wow,

Hạ Thương
Hạ Thương
7 years ago

Hay lắm BLT.
Chúc bạn buổi tối vv

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Hay quá
Tặng em nè

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Trần Chuột
Trần Chuột
7 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc một thời kỉ niệm dấu yêu !

Scroll to Top