EM VẪN ĐỢI ANH VỀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Sao anh không về thăm lúc chiều đông
Để được thấy khói đốt đồng bảng lảng
Ta cùng nhau quay về thời dĩ vãng
Những buổi chiều cùng bè bạn chăn trâu
Khoác áo tơi gió bấc rít trên đầu
Trời rét quá ta cùng nhau đốt lửa
Bới trộm khoai nằm cạnh bên ruộng lúa
Vùi trong tro mình hai đứa chia đôi
Niềm vui trẻ trâu có bấy nhiêu thôi
Ta bên nhau sống qua thời khốn khó
Bao năm qua rồi biết ai còn nhớ
Cô bé bên nhà ngày đó không anh
Rau vụ đông mùa này vẫn tươi xanh
Ruộng khoai tây xu hào hành với tỏi
Nỗi nhớ chênh chao nhưng không thể nói
Những đêm đông em vẫn đợi anh về
Gió bấc bên thềm lạnh buốt tái tê
Bao lần hẹn anh không về xóm cũ
Hoa cải vàng đã mấy mùa ủ rũ
Em nghẹn ngào ôm quá khứ sầu vương
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 06/12/2017 Hoa Việt
Cô này có đợi đến tết Tây cũng chả đc.
Đợi anh hoài đợi mãi
Mà anh không trở về.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Hjj .. một thờ để nhớ