EM VÀ BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Em xa biển lòng nặng những chơi vơi
Như sóng xô cứ mãi bồi trên cát
Cơn gió lùa nghe lòng mình dào dạt
Cứ vô tình đưa hạt nhớ bay xa
Và chiều nay ai hát bản tình ca
Để nỗi nhớ đan hòa lòng biển cả
Xe cát nặng con Dã Tràng nghiêng ngả
Để cát buồn hạt cát phải nhớ thương
Biển vắng em lòng biển cũng vấn vương
Như thuyền kia vẫn thường yêu bến bãi
Xa nhau rồi lòng càng thêm sóng trải
Bờ cát dài ai rải nắng hoàng hôn
Biển và em hai nửa một tâm hồn
Như thuyền kia dập dồn hôn bờ bến
Tình em đó lung linh như ngọn nến
Yêu biển rồi sóng quyện mãi không thôi
Em và biển tình thắm thiết đầy vơi
Biển và em chẳng rời nhau nửa bước
Chỉ mong sao biển xanh kia mãi được
Đón bình minh với ước vọng tràn đầy
Bảo Châu
17.8.2018
BIỂN MẶN TÌNH EM
Biếc biếc mênh mông nắng cuối chiều ,
Mây bay gió nhẹ bóng ai siêu
Dập dìu con sóng xô bờ cát
Vờn hôn vướng vấn níu chân người
Lãng đãng hoàng hôn bởi ngóng người
Chiều xa xanh ấy áng mây trôi
Một mình thui thủi mơn man bước
Rì rào điệu ru giữa biển chiều
Bao mùa thu tới mơ vời vợì
Cồn cát đợi chờ mãi chơi vơi
Trời xanh cơn gió nào có thấu
Mặn mòi tình biển thấm làn môi
Ta yêu si mến thả hồn người
Ngày ngày nơi ấy biển cùng chơi
Mây hồng cát trắng miền hoang dã
Thấp thoáng bờ yêu một bóng người
Hoàng hôn tim
Bài thơ rất hay
Ảnh đẹp quá
Chúc em ngày mới vui tươi,hạnh phúc Bảo Châu nhé
Tình biển hôm nay thật lãng mạn … Hí .. ní ..!
buổi sáng vui vui ..
Tuyệt vời !
Chúc mừng by nhé.
Quá hay, quá tuyệt vời…em chúc mừng chị ui với bày thơ về biển quá tuyệt vời…
Thơ hay xin chúc mừng em
Chúc cuối tuần tràn ngâp yêu thương
Tuyệt quá chị iu ơi
Biển trong thơ chị hay quá
Chúc chị cuối tuần vv
Thơ quá hay hình ảnh đẹp chúc mừng em
Nhớ em nhiều nên biển biếc xanh xao
Ngọn gió đưa đã hao gầy bước sóng
Sợi nắng mai vương sắc màu vọng động
Thu về rồi ước mộng cũng nhạt phai
Vắng em rồi trong sâu thẳm lòng ai
Sương đêm vễ để bờ vai ướt đẫm
Mắt xa xăm dõi buồm nâu đăm đắm
Lòng mỏi mong sâu thẳm bóng ai về
Vắng em rồi nỗi nhớ cứ bộn bề
Giăng mắc lòng khi đèn đêm buông xuống
Bước trên cát đôi chân mình luống cuống
Ký ức về luôn sống động trong anh
Vắng em rồi màu nước biển chẳng xanh
Trến bãi cát vắng tanh người dạo bước
Ngọn sóng xanh vỗ lòng thuyền ao ước
Bóng em về chân bước bước dưới làn xanh
Em hãy về trao mắt ngọc long lanh
Chung gót dạo dưới trời xanh lộng gió
Trên biển biếc ta thỏa lòng bày tỏ
Tình đôi mình sẽ rạng rỡ hơn xưa.
Bài thơ hay lắm bạn ơi
Em đi rồi lòng biển thấy chơi vơi .
Thuyền cũng tưởng mình không còn bến bãi .
Biển mong em sẽ sớm quay trở lại.
Để cùng nhau ta đón buổi bình minh.
Sáng sớm mai đã được đón đọc bài thơ đầy cảm xuc và trữ tình . Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui và an lành
Biển với em như hình với bóng.
Mang nỗi nhớ chờ ngóng về nhau
Hay quá
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng sư tỷ
Bài thơ rất hay tình cảm dạt dào . Xin chúc mừng em nàng thơ biển thân yêu
Thuyền xa biển lòng thuyền tan vỡ
Biển xa thuyền giông tố sóng xô
Có đúng vậy không em?
Thơ hay Xin Co nhé
Hay qua tỷ ơi ! Biên dậy sóng , tình … khiến người xem say sóng mất tỷ ơi . bai thơ rât tuyêt vời … ?
Thơ hay… Ảnh đẹp …chúc mừng t g…
Hay lắm em gái ơi , cuối tuần vui em nhé.
Thơ hay giàu cảm xúc ảnh rất đẹp.
Chị gái ơi em đọc thơ chị sao mà hay đến vậy xin cảm ơn chị gái
Thö hay ånh đęp
Gió hương biển môi em mằn mặn
Là tình anh đảo nhỏ gửi về em
Đưa sóng vỗ dịu dàng bờ cát trắng
Thay tay anh vỗ về khi xa vắng
Dịu long ai khi nỗi nhớ chênh chao
Thơ hay ảnh đẹp !
Chúc em vv mạnh khỏe nha !
Tho hay tac gia bai tho trang the hi
Thơ hay . Thi sĩ đẹp quá
Hay lắm Chúc mừng thi hữu và bài thơ.rất hay.
Bài thơ rất tuyệt . Chúc mừng Em !
Tỷ ôm cây mà viết về biển hay xiệc
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị ạ! Viết về biển mà Sao chị lại ôm cây vậy chị ?hihi
Bộ giận hờn sóng kg ra biển hả? Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ nhé!
Chúc mừng bạn với bài thơ hay …
Thơ hay ảnh đep tuyệt bạn iu
Chúc mừng hai tác giả cùng những bài thơ hay!
Quá hay….
Bài thơ hay lắm chị
Ảnh rất đẹp ạg tuyệt vời lắm chị
Em xin chúc mừng Chị nhé chị iu
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị
Hay lắm em
Bài thơ hay hình chị iu rất đẹp
Tuyệt vời quá thơ rất hay, tâm hồn nhà thơ rộng mở bao la, nhớ tới biển thơ theo ra biển về quê chơi thơ cũng phải chạy theo. Em đi cảm xúc theo em, anh rất thích thơ em, chúc ngày nghỉ cuối tuần đầy vui vẻ
Chúc mừng chị yêu, bài thơ hay lắm ạ
Lãng mạn quá , chúc mừng bạn !
Thơ hay lãng mạn, hình ảnh đẹp trẻ trung chị iu ạ!
Rất hay! Chúc mừng ban!
Thơ hay, ảnh đẹp lắm nha