Bài Thơ: EM ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM ! (Tác giả: Mạc Phương)

EM !
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác bài " Anh thích em"
Tác giả: Minh Le Tuong )

Em chẳng thích hình ảnh ngày hôm nay.
Bởi thời gian đã làm em xấu xí.
Bởi tình yêu khiến tim em mộng mị.
Luôn buồn rầu và sầu héo tâm can.

Em chẳng thích là người có tình cảm chứa chan.
Phải cố tỏ ra trái tim mình sắt đá.
Để đêm đêm lại đớn đau vật vã.
Khóc thương mình trong rét mướt đêm đông.

Em chẳng thích một mình vượt những cơn giông
Em muốn người yêu nắm chặt tay chia sẻ.
Em muốn trên môi nở nụ cười vừa hé.
Để là người phụ nữ được yêu thương

Em muốn có một cuộc sống bình thường.
Được chiều chuộng nâng niu như bao người khác.
Em chẳng muốn tâm hồn ngày càng xơ xác.
Bởi đớn đau trong khát vọng tình yêu.

Em cũng muốn có nhiều nét yêu kiều.
Bởi vì em chỉ là người phụ nữ.

( PH 26/2/2016)
Ảnh: sưu tầm
…………
ANH THÍCH EM.
Tác giả: Minh Lê Tường.
Viết tặng PH

Anh thích em yêu của ngày hôm nay
Lạnh lùng buông lơi bỏ rơi tất cả
Đã xa rồi những ngày đau vật vã
Với tình trường cắn xé trái tim non

Yêu và yêu bao tủi phận dỗi hờn
Trong tiềm thức chỉ có yêu và giận
Đừng em ơi kẻo ngày mai ân hận
Đắm đuối chìm trong bể ái yêu đương

Anh thích em cô gái của đời thường
Giản dị, thanh tao, chan hòa, kiều diễm
Vốn vẫn đẹp như chưa hề trang điểm
Đẹp nguyên sơ như cô gái vùng cao

Anh thích em đẹp như một vì sao
Trong đêm tối bừng lung linh tỏa sáng
Bình minh lên mặt trời hồng hé rạng
Đẹp mê hồn hạt sương đọng long lanh

Anh thích em đẹp như ngọn gió lành
Thổi mát rượi ngày hè về nóng bỏng
Anh thích em đẹp như muôn đợt sóng
Lướt thuyền em về bến hẹn tình yêu

Anh thích em là chỉ của anh thôi
Hơi ích kỷ nhưng tình yêu là vậy
Anh thích em mà không hề áy náy
Rằng em yêu xinh đẹp ít hay nhiều

Anh thích em cùng dạo gót những chiều
Đầy thơ mộng bên Hồ Tây lặng gió
Anh thích em như đêm rằm trăng tỏ
Vớt ánh trăng vàng lấp lánh sông tương….

Budapest 26.2.2016
05680668 Ngày đầu xuân Bính thân

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Hay lắm chị ơi ! Buổi chiều vui nhiều chị nhé

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
8 years ago

Bài thơ rất hay nhưng anh bận quá ko họa được , hẹn khi khác . Chúc PH mỗi ngày một niềm vui

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Hay lắm em hình tuyệt đẹp

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

Vâng, rất chính đáng đấy thưa chị. Like. Chúc chị vui.

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Thơ của em anh doc xong mà cảm thấy chạnh lòng….
Em không phải em của ngày hôm nay
Em là em của hai mươi năm về trước
Khi nhìn đời với đôi mắt ngước
Lạ lẫm tròn xoe cô gái vùng cao….

Vỹ Huỳnh
Vỹ Huỳnh
8 years ago

Hay lắm

Minh Minh
Minh Minh
8 years ago

Bài thơ hay lắm tỷ,

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Neu ngay ay toi.Thi nhu loi em noi.Nhi nhanh mot ty.PH

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ hay lắm Mac Phương à

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Anh thích em quá hay Lê Minh Tường. Cảm ơn bạn đã sáng tác bài thơ này. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời dó nha…

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất hay

Quyen Nguyen
Quyen Nguyen
7 years ago

Tuyệt quá trời luôn .Thơ hay lắm ạ …

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay lắm b

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Rất hay BLT

Duc Quang
Duc Quang
7 years ago

Hê hê hoạ thơ hay quá

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Thơ hay !
Xin tặng bạn .

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Vui long đôi lai hinh cu…

Ngoc Hien Nguyen
Ngoc Hien Nguyen
7 years ago

Hay wa e tang tg

Biển Chim
Biển Chim
7 years ago

Quá tuyệt vời bạn ah

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
7 years ago

Lời thơ hay . chúc tac giả vui tươi

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay chuc BlT..

Bui Ha
Bui Ha
7 years ago

Xinh

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

hay tuyệt

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Ảnh đẹp thơ hay chúc em vvhp

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Em đep mai trong anh

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay anh dep??????

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
7 years ago

Hay lắm
em chúc chị vui vẻ hp nhé!!!

Hằng Nga
Hằng Nga
7 years ago

Ui hay quá đê nàng Mạc Phương

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Tuyệt quá.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Hay rất rất là hay chị ơi

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Hay lắm BLT ơi ! Đầu tuần lê chúc bạn mỗi ngày hạnh phúc an khang thịnh vượng vạn sự như ý nhé

Biển Mặn
Biển Mặn
7 years ago

Thơ hay hình đẹp. Chúc bạn ngay mới vv hp. !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay quá

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Thơ hay ×Hình đẹp = Tuyệt vời

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ rất hay và đầy đủ ý nghĩa BLT. Chúc em buổi chiều an vui và hạnh phúc em nhé.

Diên Bùi
Diên Bùi
7 years ago

Rất nữ tính!

Mimosa Mo Mi
Mimosa Mo Mi
7 years ago

Hay quá em

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Tren ca tuyet voi

Scroll to Top