EM
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Đã bao lần anh cứ ngỡ rằng quên
Gọi tên nhau ở nơi miền xa lắc
Trong tâm khảm vẫn hay thường dằn vặt
Nhớ một người khi ánh mắt vừa xa
Em nhớ không dưới bóng mát chiều tà
Đường còn đó giờ ai qua lối nhỏ
Còn chiếc lá lắc lư cùng cơn gió
Lời thơ buồn khi người bỏ ra đi
Bao mùa qua không thể nói được gì
Chuyện được mất mối tình si vụng dại
Ước một lúc vô tình ta gặp lại
Nói cạn lời khỏi tê tái hồn đau
Cứ ngỡ em vì cuộc sống sang giàu
Nên mới để mình xa nhau từ ấy
Anh đâu biết trong em còn sống dậy
Mối tình khờ vẫn sống mãi trong em
Cuộc tình này bây giờ đã lấm lem
Thôi thì hãy cứ xem là định mệnh
Kỷ niệm cũ của một thời thương mến
Nhớ nhau hoài khi không đến bên nhau.
DH 2019
Bài họa
Ở bên này chông chênh nổi nhớ
Đọc vần thơ anh như nức nở tái tê
Kỷ niệm xưa ký ức cứ đùa về
Nghe thương nhớ chơi vơi khắc khoải
Lối thu xưa một thời vụn dại
Giờ lật tìm những thương nhớ đầy vơi
Góp nhặt yêu thương gói gém đợi chờ
Trang nhật ký thắm nhòa màu hp
Vầng thơ trao em áp chặt vào lòng
Sợ rét ước mảnh tình sầu dang dở
Người thương ơi ngàn năm em vẫn..
Nhạc khúc buồn êm ả nỗi tương tư
Gởi yêu thương nhung nhớ mấy cho vừa
Giấc mơ hoa cuộn trào vầng thơ viết.
Dương hoàng. Bài thơ anh viết rất hay tuyệt. Em họa góp vui nhé. Chúc anh một năm mới trọn niềm vv,hp, gia đinh yêu thương nha anh..
thơ hay anh ạ
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi tối an lành hạnh phúc vui vẻ ,
Bài thơ rất hay e trai..!
Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu
Bạn viết hay lắm
Bài thơ hay. Rất cảm xúc anh ạ .buổi chiều vui anh nhé
Thơ hay ảnh đẹp.
Bài thơ anh họa rất hay tuyệt..
Thơ hay quá bạn chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé
Bài thơ hay quá Chúc mừnghhuynh nhé
Chúc huynh xuân mới, ngập tràn liềm vui đong đầy hạnh phúc, đắc tài đắc lộc vạn sự thành công nhé
Bài thơ tình rất hay anh ạ!
Bài thơ hay anh ah
Thơ hay anh à.em chúc anh btvv nhiều anh nhé.
Hay lắm anh ui
Hay mà buồn anh ơi
Quá suất sắc luôn hay trên cả tuyệt vời luôn đó bạn mik ơi buổi chiều vv hp mm an lành bạn mik à ????????????????????????????????????????????????
Thơ hay !
Lâu mới thấy anh đăng thơ. Chúc anh mọi sự tốt lành.
Bài thơ hay anh ơi
Bai tho rat hay anh oi! Nam Moi e chuc anh ngap trang niem vui va hanh phuc dong day anh nhe!
Bài thơ rất hay tuyệt vời lời thơ sâu lắng ngọt ngào cảm xúc chức mừng thì hữu buổi chiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc
Bài thơ hay anh ơi
Thơ hay lắm anh ạ,chúc anh buổi tối vui vẻ
Thơ hay lắm bạn.
Thơ hay hình đẹp lắm tg ơi
Người lạ ơi sao lại nhớ người dưng?trong khoảng khát chúng ta là xã lạ? lúc vận giữ lúc nóng nàng ấm áp? lúc ê chề tâm tổ một sơn?
Thơ hay lắm anh ơi, em Kinh chúc anh và toàn thể gia đình năm mới thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống,, bình an vạn sự nha anh
Hay lắm anh trai ạ
Bài thơ hay quá anh ơi
Bài thơ rất tuyệt vời và yêu say đắm quá chúc mừng tác giả ạ
Valentine’s vui vẻ anh nha.
Thơ hay lắm bạn.
Hay lắm a
Happy new year a . Chuc anh năm mới vạn sự như ý….
Thơ hay hình đẹp lắm bạn ơi
Hay lắm????
Hay lắm anh dh mến mến chúc năn mới ăn khang thịnh vượng van sự như ý và có những bài viết hay như vậy nhé anh dh
Nhin a đep trai lam ak.chuc a buôi sang vv va âm ap nha
Bài thơ rất hay anh