Bài Thơ: EM SẼ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: EM SẼ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

EM SẼ VỀ
Thơ: Bảo Châu

Em sẽ về với biển sáng tinh khôi
Về tìm lại ụ cát ngồi thuở trước
Về cùng Anh ngắm bình mình ta bước
Cùng nhìn nhau đôi mắt ướt mơ màng

Em sẽ về cùng tình biển đa mang
Như con sóng vội vàng hôn bờ cát
Em sẽ về hít hương thơm ngào ngạt
Của biển yêu dào dạt ngát hương tình

Em sẽ về vui với biển chúng mình
Ta sẽ ngắm bình minh đan nắng rạng
Sương long lanh biển tình thêm lãng mạng
Hai đứa mình dang tay đón thu sang

Em sẽ về cùng Anh ngắm nắng vàng
Về cùng Anh say hoàng hôn chợt đến
Tình ta đẹp lung linh như ngọn nến
Ngắm trăng lên ta cùng đếm sao trời

Về cùng nhau bàn tay nắm Anh ơi
Về Anh nhé ta chẳng rời xa nữa
Em sẽ về cùng tình yêu mở cửa
Về bên Anh lần nữa đón thu vàng

Bảo Châu
14.8.2018

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay hinh anh ban dep lam

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Rât hay .. tình biển mùa thu ..
Buổi sáng ngọt ngào nhé ..!

Ngọc Huấn
Ngọc Huấn
5 years ago

Anh sẽ về con phố nhỏ ngày xưa
Lại cùng em sánh đôi trên công viên ghế đá
Hay dắt tay em đi trong chiều mưa nhạt
Lất phất sợi mưa giăng tóc em
Êm đềm dịu lắng
Mình đi dưới ánh trăng
Mát rượi ngọt ngào bờ môi thắm
Phố đìu hiu thưa vắng bóng người
Ôm chặt vòng tay lúc tuổi đôi mươi
Trao nhau tình đầu êm ả

Như cuộc tình mình là Tất cả
GIỜ chỉ hư vô
Chỉ còn hoài niệm
Những ngày đã xa

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Chào em ! Nàng thơ biển thân yêu ,lúc nào thơ em cũng đượm nhiều cảm xúc ,thật hay thật ngọt ngào say đắm . Chúc mừng em

Trần Hà
Trần Hà
5 years ago

” Em sẽ về ” tuyệt lắm em ơi .
Cho chị ké về cùng em với nhé .
Nhưng mà em về với anh rồi chị đâu có phần nữa .Hihi
Tuyệt vời, chúc em ngày mới có nhiều niềm vui .

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Thơ hay xin chúc mừng em
Chúc buổi sáng tràn ngập niềm vui

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Hay lắm tỷ ơi , chúc mừng tỷ nhé , thơ hay, ảnh rât đep ?

Ngoc Bich
Ngoc Bich
5 years ago

Rất hay!

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Bài thơ hay quá. Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi. Ngày mới muôn điều tốt đẹp bạn nhé.

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Biển và cát nhân duyên tình muôn thuở
Chúc mừng bài thơ hay

Nguyễn Cử
Nguyễn Cử
5 years ago

Thơ hay lắm người đẹp ơi !

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Em sẽ về hay và ngọt ngào qúa chị yêu
Ảnh đẹp tuyệt vời lắm chị . em chúc chị yêu ngày mới vui vẻ trẻ đẹp hp nhé chị của em

Tạ Đình Thông
Tạ Đình Thông
5 years ago

Sáng hôm nay thật đẹp biển dạt dào sóng vỗ dang rộng lòng mình đón em về

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
5 years ago

Hay quá tỷ

Lâm Trần
Lâm Trần
5 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc ! Chúc mừng em nhé , chúc vvhp !

Phùng Bảo
Phùng Bảo
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi.. Biển vẫn hát bản tình ca muôn thuở…

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
5 years ago

Rất ngọt ngào lãng mạn lắm chị iu.hình anh rất đẹp ạ!

Phạm Ngọc Luận
Phạm Ngọc Luận
5 years ago

Bài thơ hay snhr xinh chúc Phạm Thị Chên ngày mới v v h p

Tuyet Pham
Tuyet Pham
5 years ago

Hay lắm em gái iu …

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Rất hay rất tình cảm !
Chúc mừng em và bài thơ hay nha !

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp xin chia sẻ mến chúc tg buổi chiều vui vui hạnh phúc

Hà Thu
Hà Thu
5 years ago

Hay quá bạn nhé

Na Ti
Na Ti
5 years ago

thơ hay quá chị iu!
Bài thơ rất tâm tình, ngọt ngào….!
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ chị nhé!

Đức Phú
Đức Phú
5 years ago

Rất vui bài thơ rất hay
Ảnh rất đẹp xin chúc mừng tác giả ngày mới vui vẻ nhiều sức khỏe

Toan Vu
Toan Vu
5 years ago

Hay lắm chị ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ chị nhé!

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời, sâu sắc. Chúc mừng Thi hữu

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Thơ hay zư này chồng đọc cười tủm suốt bạn nhể Chien Pham Thi ới

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Hay quá bạn iu

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất hay . Chúc chiều vui !

Têt Pham
Têt Pham
5 years ago

Đẹp lắm em gái yêu

Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Tai Kim
Tai Kim
5 years ago

Bài thơ hay , giàu cảm xúc!

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Hay lắm em

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay lắm lắm ??

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
5 years ago

A đã đọc những bài thơ về biển của e.a cảm ơn e nhiều đã gợi nhớ trong a về cuộc đời người lính “Hai Quần”. Chúc e thành công trong nhiều lĩnh vực.

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Biển và em sao cứ mãi vấn vương ?
Để bờ cát cứ nối dài thương nhớ
Hoàng hôn buông để lòng anh bỡ ngỡ
Ụ cát kia nay đã có người ngồi
Anh quay về trong tâm trạng lẻ loi
Ụ cát kia vẫn không rời suy nghĩ
Em ở đó với biển bờ thi vị
Anh trở về trong mộng mỵ ưu tư
Tặng em hết cả mùa thu xinh đẹp

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Hay lắm em

Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
5 years ago

Bài thơ hay lắm . Tình dạt dào như sóng biển và cũng rõ ràng như sóng biển đêm khuya . Chúc mừng thành công của em

Châu Minh Nguyễn
Châu Minh Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay và rất lãng mạn . Cảm ơn bạn nhiều nhé !

Pham Cao
Pham Cao
5 years ago

luc nay ranh sao ma tho ca nhieu vay

Scroll to Top