EM NỒNG NÀN RIÊNG MÃI .. CHỈ ANH THÔI
Thơ: Hoàng Anh
Hoa xoan tím còn vương đầy ngoài ngõ
Tuổi thơ về vẫn còn đó anh ơi
Nỗi nhớ anh bay khắp bốn phương trời
Màu chung thuỷ nụ cười thêm rạng rỡ
Hương hoa bưởi và em .. nồng nàn phố
Trong đợi chờ nỗi nhớ dịu dàng mang
Riêng mình anh và chỉ riêng mình anh
Tim em ngự xui vành môi tha thiết
Theo anh mãi vào vần thơ anh viết
Thấy nồng nàn da diết một tình yêu
Em giả nai cho mắt thơ diễm kiều
Anh lạc bước phiêu vào em .. tình ái
Tinh khôi quá trong làn môi vụng dại
Em nồng nàn riêng mãi chỉ anh thôi…
Hoàng Anh 1/3/19
Rất hay.
Ảnh đẹp.
Chúc mừng bạn nhé…
Rất cảm xúc chúc mừng tg.
Tản mạn thật ngọt ngào chị iu ơi
Tôi mất ăn, mất ngủ mấy đêm rồi ông ơi
Rất tuyệt vời nàng iy ơi❤️
Thö hay ånh dep Chieu like nhe
thơ hay ảnh đẹp quá cô iu
Thơ tháng Ba thật ngọt ngào và nồng nàn! Chúc mừng bạn HA!
Thơ hay thật tuyệt
Hay thía nàng …
Nhớ nhé .. chỉ mình anh thôi đấy … kkk …
Cuối tuần vv và đong đầy yêu thương nhé cô bé đáng yêu ơi …
Tuyệt vời rất thơ rất hay cảm ơn tác giả?.
Thích thật, ” em nồng nàn riêng mãi chỉ anh thôi…”
Chủ nhật vui vẻ bên gia đình nhé em x.đẹp ơi . nhớ quá nhỏ quá
Ngọt ngào quá em ơi
Hay lắm chj yêu xinh đẹp ak ♥️
Kệ em
Bài thơ rất hay.
.chúc em luôn vui..
Bài thơ hay đong đầy cảm xúc tuyệt lắm chị gái mình ơi ảnh cũng đẹp lung linh luôn buổi tối an lành và hạnh phúc nhé chị gái iu
Tinh khôi quá trong làn môi vụng dại
Em nồng nàn riêng mãi chỉ anh thôi…hay lắm em!
Hay quá bạn iu!????❤️?
Bài thơ hay quá hoàng anh ơi
Ảnh đẹp xinh tươi thật tuyệt vời
HOÀNG ANH
Hay lắm, ảnh đẹp nè
Rất chan chứa hương yêu còn đọng lại…Hình rất xinh đẹp…
Tốt lắm rồi x.đep ơi
Thơ rất hay
?
Xin lắm chị à
Em xinh đẹp và thật đáng yêu Hoàng Anh a
Tho hay ảnh đep
Bài thơ hay tuyệt lắm ảnh đẹp nà chúc mừng em gái iu nhé
Hay quá nàng iu
BỞI VÌ EM LÀ …TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
Em nồng nàn riêng mãi chỉ anh thôi
Lời thủ thỉ giữa môi hôn bỏng khát
Phút ái ân đêm cuồng say tiếng nhạc
Cong thân mình cho tan nát trời mây
Yêu thương à cứ mãi nhé đắm say
Nồng nàn yêu bù tháng ngày nghiệt ngã
Dốc đời nghiêng tim bao lần khát lả
Một vòng tay thơ suồng sã tự tình
Có em rồi tim phá ngục băng trinh
Ôm chặt em , anh biết mình thật sống
Tay nắm tay ta vun trồng khát vọng
Vườn địa đàng hạnh phúc giữa ngàn hoa
Rạng rỡ vui mà rưng mắt lệ nhòa
Bởi vì em là tình yêu đích thực
Mai Thế Thăng 1-3-19
Lời yêu theo những áng mây trôi
Về phương ấy anh đang chờ đợi
Tình yêu nào không qua vụng dại
Đừng trách nghe anh và mãi đợi chờ
(Cảm tác)
Thơ cháu hay
Chúc mừng em gái Hoàng Anh luôn xinh đẹp làm thơ hay
Đúng là thơ tháng ba với hoa xoan thơm nồng …
Hay lắm em ạ
Thơ rất hay, ảnh rất đẹp