Bài Thơ: EM NHƯ DÒNG SÔNG NHỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM NHƯ DÒNG SÔNG NHỎ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em về như dòng sông nhỏ.
Mang tình đầy ắp phù sa.
Đắp bồi cho mùa hoa nở.
Trên quê ta đó Thanh Hà.

Em về bước chân bỡ ngỡ.
Giữa mùa hoa vải tháng ba.
Hoa bưởi ngát hương trong gió.
Bên đường rộn rã chim ca.

Mùa xuân đang về trước ngõ.
Bướm ong đùa giỡn bên hoa.
Chân em bước đi trên cỏ.
Nỗi niềm của đứa con xa.

Tháng ba mùa hoa gạo đỏ.
Hoa xoan rụng tím sân nhà.
Bao năm biết em còn nhớ.
Chuyện tình ngày ấy đôi ta.

Nụ hôn trao nhau ngày đó.
Sông quê con nước hiền hoà.
Người đi tình xưa dang dở.
Bây giờ tình đã phôi pha.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 15/03/2018 Hoa Việt

Bài Thơ: EM NHƯ DÒNG SÔNG NHỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: EM NHƯ DÒNG SÔNG NHỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thầm Lặng
Thầm Lặng
6 years ago

Thơ hay

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Một thời để nhớ

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
6 years ago

Một bài thơ rất hay em

Nguyễn Trang
Nguyễn Trang
6 years ago

Hii

Thu Hường
Thu Hường
6 years ago

Hay quá. Nghe như lời hát!

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi.

Scroll to Top