EM LÀ GÌ
Thơ: Hoàng Anh
Em là gì trong ngôi thứ tình nhân
Nét kiêu hãnh sa vào đêm nguyệt tận
Lời đường mật sao trở thành ai oán
Giấc miên trường viên mãn được gì đâu
Tặng cho em anh rót một chén sầu
Tình vắt vẻo trêu ngươi đầu ngọn gió
Em cạn kiệt dốc tài nguyên hơi thở
Hiến dâng đời nuôi tình lỡ phai phôi
Như cánh bèo sắc tím nhạt nhoà trôi
Hoa dẫu thắm chỉ một thời vàng ngọc
Thương danh phận ở lưng chừng nửa dốc
Rượu ly tình một cốc chẳng đành say
Em được gì tay trắng ngửa bàn tay
Duyên nhọc quá đoạ đày trên cát bụi
Muốn buông xả cho tình này trần trụi
Mà lòng đau thấy tủi một con đường
Da hàng thịt hay giấc mộng chàng Trương
Bài văn lạ cũng dường như vô thỉ
Hoàng Anh 8/3/19
Hay lắm, ảnh đẹp nè
Chị iu thơ hay lăm ạ
8/3 chúc em luôn tỏa sáng
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm chị yêu!
Chúc chị đêm 8_3 an lành hp nha! ?❤
Thơ hay.ảnh rất đẹp.mến chúc chị luôn vui khỏe hp nhé chị iu?
Em là tuyệt nhất mà
Nàng thật tuyệt vời
Thơ chị lúc nào cũng hay
Đêm nguyệt tận con người ta rất xứng đáng được mãn nguyện, cớ gì buồn!???
Iu wa cơ ý…❤❤❤
Ui mơ màng Sao mà yêu vậy chứ Hoàng Anh
Thơ hay quá
Tuyệt lắm nhé nàng xinh! Chúc nàng luôn trẻ đẹp rạng ngời như này và luôn hạnh phúc nhé!
Xinh quá nàng iu
Bài thơ hay nhiều tâm trạng. Ảnh minh họa rất đẹp. Chiều thứ bảy vui vẻ nhé nàng thơ
Đàn ông đóng khố đuôi lươn
Đàn bà mặc áo hở lườn sênh ghê
Hì hì ..Chúc chị Cẩm cuối tuần vui vẻ nhá
Trả nợ Sư Tỷ nhé
EM LÀ GÌ?
Anh cứ đi, bỏ mặc mắt thu vương
Đường danh phận, xót thương kiếp đàn bà
Như giọt mưa lỡ sa vào đồng ruộng
Luống đất cày, nhuốm muộn cả thanh xuân
Anh phân vân, tần ngần đi hay ở
Lỡ duyên em, vụn vỡ cả đêm mơ
Áo hững hờ, chờ buông lơi đáy mắt
Dắt tình em qua lối tắt…đến tình anh
Anh quay bước, sau đêm ngỡ đã màu xanh
Nhuốm mi khép, chực tràn đôi dòng lệ
Phủ đôi môi, cắn trễ ngăn tiếng tái tê
Em u mê, nên tin chỉ câu thề…đêm định mệnh
Em là gì? Trăng tàn hay nguyệt tận
Kiếp giai nhân, lỡ má phấn, môi đào
Trao tin yêu để nhận bao nuối tiếc
Xiết thân tơ, xây xước cả thanh tao
Anh dừng bước, đừng trao thêm mộng ước
Bước trần gian, đã lưu bước một kiếp đời…
Thơ hay, người đẹp thế này
Làm ai ngơ ngẩn đến ngày nào đây?
Hoàng Anh.
Em chúc chị tối cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.
chị yêu ạ rất hay ảnh đẹp tuyệt vời
Thơ xướng và thơ họa đều rất tuyệt. Ảo mà như thật, không mà như có: lung linh!
E là nàng tiên
Em đang sờ cái gì và nghĩ gì thế ! Hihihi
Em chúc chị 8-3 hạnh phúc vui vẻ và ý nghĩa chị nhé!
Hay lắm em gái chúc ngày mới vv hf nha hjhj
Em là niềm vinh hạnh là cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày là bình hoa được cắm thật ngay .
Người khỏi khen vì vốn đã xinh đẹp rùi mà khen bài thơ thui á . Quá tuyệt em ah
Thiếu nữ Hà thành xinh đẹp đây điệu nhất hà nội đấy
Bài thơ hay tuyệt ảnh đẹp nà chúc mừng em gái iu nhé
Thơ rất hay
Thơ hay quá! Ảnh thật tuyệt bạn iu!
Thơ hay
Rất tuyệt vời tg ơi!
????
Dáng em rất đẹp và thơ hay thật đáng yêu Hoàng Anh ạ
Thơ em làm hay nhỉ
Rất sâu.. lạc trôi.
Tình thơ hay nhưng màn mác … buồn
Phiêu cùng Em nha
EM CỨ BƯỚC…
Giọt lệ này Em quên đi tất cả
Hãy lau đi đừng lã chã mà chi
Đừng nhớ chi những gì ta đau khổ
Đoạn đường dài dù bão tố phong ba
Em cứ bước trên con đường nắng … lạ
Để tình mình mãi thế nhá … ta yêu
Ta cứ phiêu những chiều ta thương nhớ
Hẹn ngày về đong tình nhớ ta … xiêu
23/5/18
Nguyễn Mạnh Hiên
Ảnh Internet
Hay và buồn
Hoàng Anh
Tuyệt lắm em!⚘⚘
Em là nàng thơ