Bài Thơ: EM HÃY NGHE ANH NÓI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM HÃY NGHE ANH NÓI (Tác giả: Mạc Phương)

EM HÃY NGHE ANH NÓI
Thơ: Mạc Phương

Xuân đã về hãy nín đi em nhé !
Lệ em rơi làm đau xé tim anh.
Chẳng thể cùng em xây giấc mộng lành.
Nhưng với anh… em vẫn là số một.

Anh biết rõ.. em luôn là người tốt.
Nhưng cuộc đời nghiệt ngã lắm em ơi.
Tiếng em khóc làm anh mãi chơi vơi.
Mãi ân hận vì thấy mình có lỗi.

Anh yêu em phải chăng là có tội.
Khiến em buồn nức nở những ngày qua.
Chưa nửa lời em trách cứ người xa.
Nhưng anh biết em thiệt thòi hơn cả.

Em có hiểu… bão lòng anh tơi tả.
Muốn cùng em vượt giông tố phong ba.
Dang vòng tay ôm bóng dáng mặn mà.
Làm điểm tựa để vững vàng bước tiếp.

Xin lỗi con tim hàng ngày rên xiết.
Muốn phá tan mọi rào cản cuộc đời.
Muốn nắm chặt tay mãi mãi chẳng rời.
Nhưng không thể… hẹn kiếp sau em nhé !

BLT 17/1/2016
Ảnh internets

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Đọc hai câu thơ này mình thấy tình yêu rất sôi nổi mãnh liệt:
Muốn phá tan mọi rào cản cuộc đời.
Muốn nắm chặt tay mãi mãi chẳng rời
Phải chi tình yêu đó ở bên cạnh nhau mãi nhưng đằng này lại là:
Nhưng không thể… hẹn kiếp sau em nhé!
Đọc đến đây mình rất buồn cười. Cả bài thơ là sự hụt hẫng sau tiếng xin lỗi với người yêu. Yêu người con trai như thế cuối cùng trắng tay bạn nhỉ

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Mình công nhận BLT làm thơ hay gần giống thơ Hồ Xuân Hương thật. Tặng bạn ngày mới

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
7 years ago

Hẹn hò kiếp sau.. Hihihi

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Giờ đành lìa xa thế nhân khổ đau
Hẹn em kiếp sau ta được lấy nhau… bài này buồn nhưng hay đáo để hi ,

Cuong Bui
Cuong Bui
7 years ago

Chang biet vi sao anh yeu em.vi sao thuong nho da bao dem.nhac den ten em cang them nho .nhac ten em hoai nho em them.chuc blt luon vui ve hp

Phùng Đức Chung
Phùng Đức Chung
7 years ago

Rất hay ,rất thật và rất yêu…!

Thongnhat Cao
Thongnhat Cao
7 years ago

Tóc rối thôi bay vì… Không gió
Còn em ngồi đó gió không bay.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Thơ tình quá hay.

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Chính xác Em

Sương Phan
Sương Phan
7 years ago

Nỗi buồn cuối năm.???????

Tuyen Trong Ho Trong
Tuyen Trong Ho Trong
7 years ago

Ko co gi de ma che nua . E tuyet viet nua di e

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Sao thơ hay vây .em có xinh không em

Vanphong Pham
Vanphong Pham
7 years ago

Khi nào ra Huế đem theo chai nước mắm Bình Thuận nhé.Thịt heo ba chỉ Huế mà có nước nằm BT là tuyệt vời luôn.Oke

MA Tieu TU
MA Tieu TU
7 years ago

Đành vậy.

Thi Vu
Thi Vu
7 years ago

Xuân dâng đầy đừng buồn nghe em!
Đừng rơi lệ khiến lòng anh đau xót
Anh vẫn biết mình không chung bước
Nhưng em là số 1 của hồn anh..

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Rất hay và chuẩn nhà thơ ak

Lê Trương
Lê Trương
7 years ago

Xuân về sao lại khóc nhỉ

Trơi Mây
Trơi Mây
7 years ago

BLT

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Thoi nin di em.

Sương Phan
Sương Phan
7 years ago

Đâu pải làm ng khác rơi lệ …dể đâu BLT.!!!!

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Tho rat hay chuc moi dieu tot anh den voi em

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
7 years ago

Thơ hay lắm

Hainam Tran
Hainam Tran
7 years ago

Bài thơ hay lắm Mạc Phương

Cường Hùng
Cường Hùng
7 years ago

Em là suối thơ ko bgio cạn

Đặng Thắng
Đặng Thắng
7 years ago

Xin anh hãy cho em được khóc
Để tiễn đưa một mối tình sầu
Cuộc tình em ấp ủ bấy lâu
Em thơ dại chao nhầm người ấy
Anh đã hứa gian lan đến mấy
Trọn đời này vẫn mãi bên em
Nhưng giờ này đổi trắng thay đen
Anh bóp nát trái tim non dại
Anh lỡ bỏ em đau quằn quại
Để tìm liềm vui mới hả anh.???

Nhu Anh
Nhu Anh
7 years ago

Bai tho hay và buôn quá tg ạ

Bảo Trân Châu
Bảo Trân Châu
7 years ago

Rât tuyêt vời lun ban ah

Liệu Phạm
Liệu Phạm
7 years ago

thơ hay lắm em.nhưng mà : kiếp này mình cưới nhau đi
kiếp sau ai biết anh nghe thấy buồn

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Thơ hay anh đep chuc BLT đêm an lanh..

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Hay bl…

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Thôi đừng khóc nữa em ơi
Tình ta đã đứt mất rồi còn đâu.
Trái tim vò quặn nỗi đau
Sót xa lệ chảy ướt rầu hàng mi.
Tháng năm rồi sẽ qua đi
Biết là em chửa vơi đi nỗi buồn.
Ngoài trời mưa sối sả tuôn
Mà em lạnh lẽo cô đơn một mình.
Giá mà em vẫn yêu anh
Để cho hai đứa chúng mình bên nhau.
Vòng tay ôm suốt đêm thâu
Để cho em lại tựa đầu, kề vai.
Để cho môi lại kề môi
Nồng nàn ,say đắm như hồi năm xưa.
Để anh lại được đón đưa
Để anh lại được sớm trưa cùng người.
Bây giò nỗi đứa mỗi nơi
Thương em chỉ biết nói lời yêu thương.
Thôi đừng khóc , mãi vấn vương
Giờ đây mỗi đứa một đường….còn đâu?

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
7 years ago

Hay nhưng buồn quá em

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp, cảm ơn tác giả

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Hay tuyệt! Đắng lòng Mạc Phương ơi!

Khai Duongcao
Khai Duongcao
7 years ago

Em sinh ra là để làm những bài thơ tình buồn,đọc thơ mà nhớ những ký niệm buồn của quá khứ.

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Quá hay

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Hay lắm chúc em…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Hay lam bn a

Xuân Trường
Xuân Trường
5 years ago

Thơ hay thật em ạ
Hình cũng đẹp nhưng Hoàng dại quá

Van Thanh
Van Thanh
5 years ago

Rat hay mp

Scroll to Top