EM ĐÃ NGHE MÙA GỌI TIẾNG YÊU VỀ
Thơ: Phú Sĩ
Em đã nghe mùa gọi tiếng yêu về
Mùa ve cũ hương quê mình anh gởi
Đã qua rồi những ngày ta vẫn đợi
Ký ức buồn còn vọng buổi mưa rơi
Em vội vàng như sợ lỡ mùa trôi
Phải không anh chim gọi lời hạnh phúc
Ngày hôm qua có thực là ảo mộng
Mà ta nuôi khát vọng chốn xa mờ
Trái tim yêu vẫn đập nhịp mong chờ
Thấy không anh tiếng tơ lòng em ngỏ
Một mùa xuân nắng về vui lấp ló
Dệt ân tình duyên nợ lối yêu thương
Em sẽ dùm xoa bớt những sầu vương
Đưa anh đến nẻo đường về chốn cũ
Dẫu nơi ấy có một thời vần vũ
Nắng sẽ về ta ấp ủ miền yêu
Mình bên nhau thả mơ ước trên diều
Chẳng đâu anh tiếng yêu về duyên muộn
ANH TRONG KHANH NGUYEN
THO PS
Rất hay và rất tình cảm Phú Sỹ à. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.
Tuyệt vời
Ve kêu báo hiệu hè về !
Xốn xao mùa thi đến rồi phượng ơi….
Thơ hay em gái
Hay tuyệt bạn mến a…!
Rất hay nàng thơ ơi
Chị iu mến
Thơ em rất tuyệt
Rất hay !
Hay quá em.
Thơ hay, cảnh đẹp quá bạn ơi!
Thật tuyệt vời
Tuyệt vời
Hay lam ban
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art ..!!! This is Marvelous ..
Tuyet voi.
Lời thơ thật ấm hương yêu hay lắm . Phú Sĩ
Hay quá anh
Thơ hay thật tuyệt
Thơ hay ảnh đẹp lắm Phú Sĩ
NỖI NHỚ
Đêm nghe tiếng dế kêu
Mưa lạnh hạt rớt nhiều
Càng dâng thêm nỗi nhớ
Nhớ thuở mình mới yêu
Chiều xem hổ , sư tử
Tối cà fe hàng quen
Ra bờ đê hóng mát
Ngắm trăng dọi hồ sen
Để bây giờ tối đến
Vẫn cứ ngỡ hẹn em
Ngóng chờ mãi tận đêm
Mà chưa vơi nỗi nhớ .
Nỗi nhớ càng chứa đầy
Nghĩa tình hãy còn đây
Yêu và thương say , nặng
Cuộc sống càng đẹp thay .
Trương Hữu Quyết
Thanks em.
Hay quá em . Ảnh tuyệt đẹp