EM ĐÃ HẸN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Đã trễ hẹn mà sao em không tới
Anh ngồi chờ mà khói thuốc mờ loang
Cứ ưu tư nhìn lên ánh đèn vàng
Ngồi suy nghĩ rồi miên man suy tưởng
Mình đã hẹn khi hoàng hôn vừa xuống
Nhưng đến giờ trăng ngả bóng bên hiên
Gió vi vu mà lòng rất muộn phiền
Sao hôm mọc nghe miên man trong dạ
Anh ngồi đợi giữa mênh mông lạnh giá
Gió giao mùa mưa rỉ rả lại rơi
Không thấy em làm cho dạ rối bời
Tim nức nở vì chơi vơi hoang lạnh
Hay em nghĩ tình ta như ảo ảnh
Nên để anh ngồi ngắm ánh đèn mờ
Em yêu đầu nên vẫn cứ ngây thơ
Anh yêu cuối đành bơ vơ sầu khổ
Ngồi chờ đợi ngân nga bài thơ nhỏ
Lỡ hẹn rồi đành đứng đó đợi em
Cơn mưa rơi thấm lạnh ướt vai mềm
Anh khẽ hát sao em đành trễ hẹn.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ rất hay anh ơi. Em chúc anh ngày mới nhiều niềm vui mới anh nhé
Quá hay anh trai ơi
Rất hay xin chúc mừng tg chúc mừng ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc
Bài thơ hay, em xin được chúc mừng ạ.
Rất hay.
Bài thơ hay ạ
Hay lắm bạn nà
Thơ hay vay em ! Lời nghe tha thiêt nha
Hay lắm em à!
Thấy dáng ngồi thương quá ! Chị chợt nhớ về tuổi thần tiên thuở ấy ảnh đợi để cùng nhau đi tập văn nghệ ai ngờbij Ba không cho đi thế là cứ ngồi đợi thấy thương ! Thơ rất hay ! Cảm ơn em nhé !
Hay lắm bạn ạ
Thật tuyệt em ơi
Thơ hay lắm
Hay quá anh ạ
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Rất hay
Thơ hay
Thôi đừng buồn mừ tại má hỏng cho đi iu ơi
Mình đã hẹn khi hoàng hôn vừa xuống
Nhưng đến giờ trăng ngả bóng bên hiên
Gió vi vu mà lòng rất muộn phiền
Sao hôm mọc nghe miên man trong dạ
Rất hay. Chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc nhé !
Rất hay a ạ
Hay lắm anh trai
Chúc vui vẻ
Thơ haytg
Hay. Man mác cảm xúc bạn tôi ơi ???
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd buổi tối vv ak
Rất hay và tuyệt vời lắm ạ…thật là dạt dào cảm xúc…cảm động lắm chú ơi..!
Thôi em cú hẹn nhưng em đừng đến nữa
Để anh buồn như anh chàng làm thơ.
Bai tho thật buồn.