EM CÓ BUỒN KHÔNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Em có buồn khi trời đã vào đông
Tia nắng nhạt làm phai hồng đôi má
Cảm thấy ghét nhìn hàng cây tàn tạ
Đường chiều nay nhiều xác lá rơi đây
Em có buồn khi trời tím màu mây
Hơi sương lạnh đẫm vai gầy guộc nhỏ
Có giận dỗi ngoài kia còn lộng gió
Rối tóc mai mà em xõa quên cài
Em có buồn để xa thẳm mắt nai
Nhìn sương phủ để mi dài ngấn nước
Đường đầy lá không làm sao đếm được
Ngón tay đan từng chiều bước một mình
Em có buồn khi trời bỗng lặng thinh
Không thể gởi một chút tình theo gió
Chỉ im lặng chiều nhìn ra đầu ngõ
Nhớ thương ai còn đâu đó chưa về.
Tp. HCM 2018
P T H
__________
Nga Pham
Em không buồn vì trời lạnh tái tê
Mà thấy nhớ câu thề xưa ai đã
Đông năm đó tiễn người qua bến lạ
Vẫn chưa về để chắp vá tình say
Em không buồn khi chiều lạnh nơi này
Dù xa cách gió lay bông tuyết trắng
Lòng thấy ấm nghĩ tình anh còn nặng
Ngõ tim khờ là nắng sưởi ấm êm
Em không buồn nghe gió rít bên thềm
Luôn chờ đợi góp thêm câu thương mãi
Người về nhé chút yêu ta sống lại
Để cuối đường mộng trải thắm kết hoa
Em không buồn mi cũng chẳng nhạt nhoà
Mà em ngóng từ xa người có tới.
Thơ hay lắm anh
Bài thơ hay
Rất tình em trai ơi!
Em buồn một chút thôi chàng ơi
Bài thơ rất hay.
Chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé
Em không buồn vì trời lạnh tái tê
Mà thấy nhớ câu thề xưa ai đã
Đông năm đó tiễn người qua bến lạ
Vẫn chưa về để chắp vá tình say
Em không buồn khi chiều lạnh nơi này
Dù xa cách gió lay bông tuyết trắng
Lòng thấy ấm nghĩ tình anh còn nặng
Ngõ tim khờ là nắng sưởi ấm êm
Em không buồn nghe gió rít bên thềm
Luôn chờ đợi góp thêm câu thương mãi
Người về nhé chút yêu ta sống lại
Để cuối đường mộng trải thắm kết hoa
Em không buồn mi cũng chẳng nhạt nhoà
Mà em ngóng từ xa người có tới.
A zai nè
Ước gì a ở bên e
Để a che chở mỗi khi đông về …..
Em quá buồn Thanh Hùng anh ới!
Rất tuyệt vời anh ak
Chúc anh ngày mới an nhiên vv và may mắn ak
Hay lắm anh chúc mừng anh nhé
Hay lắm a
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời quá
Hay lắm a
Hay quá em ơi
Tuyệt vời quá xin chúc mừng
Xướng hoạ rất hay anh ơi
Thơ rất hay anh ơi
Em có buồn khi trời bỗng lặng thinh
Không thể gởi một chút tình theo gió
Chỉ im lặng chiều nhìn ra đầu ngõ
Nhớ thương ai còn đâu đó chưa về.
Xướng hoạ hay tuyệt.
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
Hay lắm bạn ơi
Hay quá tg ui
Tuyệt
Thơ hay! Hình ảnh đẹp lắm em à..
Bài họa của Nga phạm hay tuyêt . cảm ơn hai tác giả nhé.
Cho mình chia sẽ nhé ?
PRETTY
Bài thơ hay lắm bạn ạ
Đông qua đi rồi đông sẽ trở lại
Em ra đi sao bỗng là mãi mãi
Đêt nơi tôi một tâm hồn khờ dại
Nhớ về em dai dẳng mãi không thôi.
Hay chuc ngu ngon
Ok rất tuyet
Rất hay em ơi.!