EM CHỌN ANH
Thơ: Hoàng Anh
Em chọn anh vì trái tim loạn nhịp
Yêu nồng nàn sắc tím của bằng lăng
Chẳng vì ai lựa chọn những cao sang
Chân em ngắn bước dịu dàng anh nhỉ
Em chọn anh bởi vì là tri kỷ
Lúc đau buồn anh thủ thỉ kề bên
Chẳng giàu có chẳng xinh được như tiên
Anh vẫn cứ yêu em nhiều đến thế
Em chọn anh chẳng vì anh – Hoàng Đế
Ai hoàng hậu… ai sẽ là thứ phi
Trái tim ai sẽ được vua trị vì
Tình đôi ta có khi là hư ảo
Giấc liêu trai hoá hồ ly xác cáo
Phế ngôi vua thành kẻ sĩ thơ tình
Chỉ còn em dưới ngọn nến lung linh
Thu hồn anh chỉ mình em độc chiếm
Em chọn anh gửi lời yêu quyến luyến
Trái tim này xin nguyện mãi vì anh…
Hoàng Anh 21/6/18
Tho hay qua chuc mung em
Trời
Một tình yêu thật mộng mơ.
Thơ hay , ảnh đẹp xin chúc mừng tác giả ❤️
xinh đẹp ơi xung quanh em.nhiều vệ tinh quá
Cái em này thả thính khéo ghê
Loạn nhịp rùi người đẹp ơi !!!’
Em chọn anh vì anh chỉ là anh
Chẳng vướng bận chẳng tranh giành với ai cả
Em chọn anh vì anh là tất cả
Dẫu gan lý sỏi đá cũng dần tan.
Đẹp quá chừng luôn bạn tui ơi !!!
Thế này mà lại bảo là chân ngắn ư?? Khó tin lắm người ơi
Đã xuynh đệp roài… lại mần thơ hay cóa đi mất… thật đúng là “Tài sắc vẹn toàn!”
thứ 7 có khác mình xinh đẹp thướt tha. nhìn yêu lắm đấy
Thơ tình và hình ảnh là xao xuyến người đọc. Cảm ơn tác giả!!!
Thơ hay Ảnh đẹp Chúc mừng tg
Tuyệt quá chị.
Em chúc chị buổi tối cuối tuần vui vẻ
Chi gai cua e. Tâm tu tuổi tin ?
Hay và cảm xúc lắm bạn à! Chúc bạn buổi tối an vui và hạnh phúc nha!
Xinh đẹp thế này ai cũng muốn chọn em đó em gái
Đẹp ?
Đọc thơ em bài nào cũng THÍCH
Biết là nhàm ,có cách nào đâu
Thơ len lỏi vào từng hơi thở
Từng nhịp tim quấn quýt lời yêu
Yêu thật lòng mới đau thảm thiết
yêu dở dang chết khiếp hồn thơ
Hàn mạc Tử bán trăng vì thế
Hoàng Anh ơi ,em có SAO không .
Chân thế này mà bảo là chân ngắn.!
Em măc bộ này trẻ và đẹp lắm chúc em chiều chủ nhật vui vẻ.
Đẹp lắm em gái iu
Oà chọn rồi nà
Lời vàng ý ngọc đó bậu m ui✌
Bài thơ nào cũng hay hình ảnh minh hoa nào cũng xinh dep chúc mừng em iu nhé
Hay tuyệt em à
Hay
Đẹp quá Hoàng Anh
Thơ hay lắm em
xinh đẹp ơi chọn anh nhá
Người đẹp thơ hay lắm
Chọn anh lúc trái tim loạn nhịp là yêu lầm đấy em gái.!
ai đấy em -hihi buổi tối vv bình an
Em thật duyên dáng , tài năng Hoàng Anh ???
Ui c xinh thế
Chị ấy lúc nào chả xinh !
Tiên nữ
Đẹp mê hồn.
Very beautiful
chân em daì phết. thẳng.dễ ăn mặc .thể thao cũng đựơc mà diêm duá cũng được .cả âu phục cũng đẹp đa năng
Em và cô này có chung một điểm, đoán thử xem.