Bài Thơ: EM CHỈ LÀ EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM CHỈ LÀ EM (Tác giả: Mạc Phương)

EM CHỈ LÀ EM
Thơ: Mạc Phương

Anh hỏi "Em là ai ? "

Em là em cô gái miền sơn cước.
Bao năm qua vẫn lội suối đi nương.
Mái nhà sàn lộng gió giữa bản Mường.
Chín bậc thang dấu chân son từ nhỏ.

Em là em trót nặng tình anh đó.
Đã bao mùa vẫn khắc khoải chờ mong.
Lời ước hẹn cùng anh giấc mộng nồng.
Thỏa khao khát nhen lửa tình bùng cháy.

Em là em tả tơi cơn bão xoáy.
Dòng thời gian đã rạn vết chân chim.
Vậy mà sao vẫn mê mải kiếm tìm.
Bóng người xưa khắc ghi con dấu đỏ.

Em là em vẫn dại khờ trước ngõ.
Ngỡ như là ngày đó vẫn chưa qua.
Cứ ngẩn ngơ thương nhớ một người xa.
Trong tiềm thức biết là không gặp mặt.

Em là em gom nỗi buồn se thắt.
Buộc trái tim đóng chặt cửa tình yêu.
Dẫu em biết bàn chân bước liêu xiêu.
Vẫn cố gắng lê dần về tới đích.

BLT 16/2/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Trân Châu
Bảo Trân Châu
7 years ago

Rât hay

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Hì hì… Về phố với anh đi Em.

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời. Bằng Lăng Tím đã thật sự trở lại. Chúc Em vui vẻ và hạnh phúc . Cảm ơn em và xin lỗi em lúc trước đã nghi ngờ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
7 years ago

Hay lắm ! Thơ mãi là thơ tự thuở nào …

Mai Hương
Mai Hương
7 years ago

Thơ hay hình đẹp rất tuyệt

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay quas bl

Hiền Nghịch Hoàng
Hiền Nghịch Hoàng
7 years ago

Cô gai miền sơn cước trót YÊu một ai đó để nhận lấy một cái kết thê thảm, tội nghiệp. Lê bước chân liêu xiêu trên đường đời. Tác giả, hay ai vậy?

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
7 years ago

Chiều Đông lạnh lắm Em ơi
Có Hoa Tuyết trắng bồng bềnh bay bay
Anh ra Anh nhặc Tuyết bay Mà sao trong dạ bổng dưng nhớ Người
Người Em Sơn cước xa xôi
Rằng Em có biết rằng Ta nhớ người?

Thơ của Em hay lắm

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ hay lắm á trúng cái bụng mình rồi

Trò Nguyễn
Trò Nguyễn
7 years ago

Hay lắm,E gái .

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Rất hay!

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

em là cô gái miền sơn cước
có tâm hồn đi trước thời gian
vượt đại ngàn về miền biển mặn
hóa thành thơ trong nỗi nhớ hoàng hôn
chúc em vui vẻ nhé

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Tho rat hay em nhe

Hùng Nguyễn
Hùng Nguyễn
7 years ago

Miền nào mà sống tốt là yêu mãi em

An Phong
An Phong
7 years ago

Hay quá

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Ảnh đẹp thơ hay quá
Chúc bạn vvhp.

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Lúc nào thơ cũng tuyêt

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay bl aj

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay chuc em…

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay lắm BLT ơi .

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Thơ hay với nỗi buồn cô gái miền sơn cước
Chúc em buổi tối nhiều niềm vui

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Bài thơ rất hay em .

Trương Nghị
Trương Nghị
7 years ago

Thơ hay! Chỉ xin lưu ý tác giả 1 chút- không có bậc tam cấp nhé! (9 bậc yêu thương!)

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Wonderful post

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

đổi níc rồi hả em

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Thơ hay chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều nhé chúc ngủ ngon mơ về thơ nhiều nhé

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Thơ hay lắm , chúc mừng bạn Mạc Phương nhé !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Miền sơn cước có em thật ôi tuyệt diệu
Ngày qua ngày nàng truyền bá yêu thương
Người miền xuôi tim rung động vấn vương
Iu nàng lắm cô gái miền sơn cước

Van Doan
Van Doan
7 years ago

Hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Em là em rất bình thường nhưng vĩ đại.
Chị rất thích đoạn này:Em là em vẫn dại khờ trước gió.
Ngỡ như là ngày ấy vẫn chưa qua.
Cứ ngẩn ngơ thương nhớ một người xa.
Trong tiềm thức biết là không gặp mặt.
Chúc em luôn vui vẻ.

Le Anh Suu
Le Anh Suu
7 years ago

Rất hay ! Chúc mừng Mạc Phương nha !

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay lắm em rất tuyệt em à !

Phan Tuấn Ngọc
Phan Tuấn Ngọc
7 years ago

Hay ! Xúc động !

Nho Đoàn
Nho Đoàn
7 years ago

Rất hay nhé

Tu Dinh
Tu Dinh
7 years ago

Anh mong em … Sẽ về tới đích, cố lên nhé. !

Biển Mặn
Biển Mặn
7 years ago

Thơ hay lắm. Chúc bạn ngày mới vv hp. !

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Hay tuyet

Ca Voi Xanh
Ca Voi Xanh
7 years ago

mot nha tho tai hoa mot tac pham tho tuyet voi.em hay lam mp a

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
7 years ago

Hay quá em

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Em chỉ là em mà có là Tiền cũng thế thôi.

Hùy Vũ
Hùy Vũ
7 years ago

Cảm ơn em. Hay quá.

Scroll to Top