Bài Thơ: EM BÂY GIỜ (Tác giả: Hoàng Anh)

EM BÂY GIỜ
Thơ: Hoàng Anh

Em bây giờ chợt nhớ hoài niệm xưa
Bước chân êm như vừa in lối cũ
Khẽ đưa tay với muôn ngàn tinh tú
Một tình yêu vẫn ngự trị tim hồng

Em bây giờ thôi dạo gót mông lung
Chín chắn hơn nhìn trùng khơi sóng vỗ
Chẳng ngây thơ như lần đầu bỡ ngỡ
Sánh niềm riêng tung bọt vỡ lưng trời

Em bây giờ bớt nghiêng ngả chơi vơi
Cũng dần quen một lời yêu tội lỗi
Lặng nhìn đêm ánh mắt lần sau cuối
Nhốt tim mình thôi chờ đợi xót xa

Mùa xoan tím của những ngày hôm qua
Kỷ niệm yêu chợt oà về se sắt
Vén màn đêm thấy sầu dâng ngằn ngặt
Em bây giờ .. tim thắt những dư âm

Tiếng dương cầm sao ngân phím lặng câm
Hoa bưởi thơm sao đằm trên mái tóc
Anh bây giờ đã xa ngàn dặm bước
Em bây giờ sao dám ước niềm vui

Đếm bước chân và gom những nụ cười
Thật nhẹ thôi.. thả rơi miền quên lãng

Được không anh ?!

Hoàng Anh 12/3/18

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay, những lời thủ thỉ nhẹ nhàng.

Ta Vjn
Ta Vjn
6 years ago

Hay và nồng nàn quá ju ơi
Chúc buổi tối vv nha nàng

Nguyên Thắng
Nguyên Thắng
6 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh chị rất đẹp. Chúc mừng chị.

Nguyễn Phú Bình
Nguyễn Phú Bình
6 years ago

Em bây giờ vẫn trắng trong tinh khôi
Miệng tủm tỉm nụ cười còn duyên lắm
Cứ như vầy làm bao chàng say đa

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
6 years ago

Em bây giờ vẫn đẹp cánh hoa lê
Vẫn nụ cười duyên đẹp dáng xuân về … Chúc em luôn bay bổng và mơ được ước thấy!

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Binh Tranbac
Binh Tranbac
6 years ago

Hoài niệm xưa … giá mà ta quên được
Thì cuộc đời này nhẹ nhõm biết bao
Chẳng tiếc nuối , chẳng ân hận , tủi sầu
Chỉ còn hiện tại và mai sau chờ đón …

Không còn nhớ em..không còn đau đớn
Em hoá người dưng ..giữa bề bộn cuộc đời
Ta và em … cho nhau sự thảnh thơi
Món quà xa sỉ ..biết bao người thèm muốn …

Em bây giờ .. chắc đã thôi phiền muộn …???

…Phải không em ?

( hoạ chút ít tặng em nhé , chả biết có đúng khg nữa ..)

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em

Char Take
Char Take
6 years ago

dep white

Trần Thị Tố My
Trần Thị Tố My
6 years ago

Thơ hay quá chị iu ơi! Chúc ngày mới vui vẻ nhé!

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
6 years ago

Chị xinh quá

Lê Tâm
Lê Tâm
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền nhé

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời

Hoàng Linh
Hoàng Linh
6 years ago

thơ em hay quá

Sao Băng
Sao Băng
6 years ago

Thơ hay và dễ thương như nàng ý nàng thơ xinh đẹp ???

Duong Thanh
Duong Thanh
6 years ago

Hay quá

MinhĐiệp Trần
MinhĐiệp Trần
6 years ago

Nhìn quí phái em ui… Hụhụ

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
6 years ago

Thơ hay hình đẹp chị ơi

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
6 years ago

Hay lắm nàng iu

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Em bây giờ không khờ dại đâu anh

Nguyễn Duy Ngô
Nguyễn Duy Ngô
6 years ago

Người đà lạc bước MIỀN QUÊN
Mà sao CÕI NHỚ ngân lên tiếng đàn

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài bát ngôn hay lắm em nà. Ảnh đẹp lắm

Phạm Bách Thắng
Phạm Bách Thắng
6 years ago

Trông càn và gấu gấu

Xuân Hội
Xuân Hội
6 years ago

” Mỗi lần vấp là một lần chót dại
Tuy hơi đau nhưng có ngại ngần chi”
Khôn và dại thì ta vẫn phải đi
Đứng một chỗ thì còn gì thơ nữa!!!

Phan Anh
Phan Anh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay nàng thơ à !

Vũ Chiến
Vũ Chiến
6 years ago

chị mình thật tuyệt,thơ nhẹ êm như hơi thở

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp nhé iu .

Trần Việt
Trần Việt
6 years ago

Được đấy em…..đọc êm xuôi lắm. Chúc mừng HA nhé

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
6 years ago

tuyệt vời.

Chính Viễn Nguyễn
Chính Viễn Nguyễn
6 years ago

Tâm trang tuyệt vơi HA…

Chính Viễn Nguyễn
Chính Viễn Nguyễn
6 years ago

Tiếng dương cầm sao ngân phím lặng câm
Hoa bưởi thơm sao đằm trên mái tóc
Anh bây giờ đã xa ngàn dặm bước
Em bây giờ sao dám ước niềm vui
Đếm bước chân và gom những nụ cười
Thật nhẹ thôi.. thả rơi miền quên lãng
Được không anh ?! Thât tuyệt vời HA…

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Em bây giờ nhìn chẳng khác chi xưa
Vẫn duyên dáng vẫn xinh như ngày cũ
Ánh mắt em như ngàn vì tinh tú
Bờ môi xinh đôi má thắm ửng hồng

Thơ hay lắm Hoàng Anh
Chúc em đêm vui vẻ…

Thi Chinh Do
Thi Chinh Do
6 years ago

Anh dep tho hay qua ban ui

Tony Ng
Tony Ng
6 years ago

‘Một tâm khúc cho thời gian cho tiếng đàn ..’

Trả lại thời gian …Thanh Sơn

Mỹ Uyên
Mỹ Uyên
6 years ago

Đẹp lắm nàng thơ ơi !

Hữu Xuân Mai
Hữu Xuân Mai
6 years ago

Thơ rất hay, hình đẹp! ????

TK Thuận
TK Thuận
6 years ago

Đọc lại vẫn hay….

Tuyet Ha
Tuyet Ha
6 years ago

Em yêu xinh và hay quá

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Hà nôị ơi một trái tim hồng

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn mn đã like cmt và hoạ thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà luôn được bình an và hạnh phúc

Tin Nguyen
Tin Nguyen
6 years ago

Cứ như u20 thôi .

Thuan Tran Van
Thuan Tran Van
6 years ago

Hay

Yell Aut
Yell Aut
6 years ago

Quá được!

Scroll to Top