Bài Thơ: EM, ANH VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: EM, ANH VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

EM, ANH VÀ NỖI NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

************
Đêm khuya thao thức nghĩ về em đó
Nhớ nhiều người yêu bé nhỏ của anh
Chắc em đang say sưa giấc mộng lành
Gà gáy sang canh không sao ngủ được
(Dòng Thơ Quê Hương)

Mơ về anh ôm ấp bao điều ước
Ánh trăng à! Hãy dừng bước đi nha
Để cho anh say giấc mộng ơi à
Đừng đánh thức tiếng gà sang canh mới
( Lan Hoàng)

Nhớ dáng em đi thướt tha phơi phới
Tà áo dài chấp chới gió tung bay
Bước chân thoăn thoắt trên đoạn đường dài
Bao năm qua lòng đắm say thương nhớ
(DTQH)

Em vẫn qua áo vương mùi hoa cỏ
Nhớ anh hoài ngày đó bước chung đôi
Anh và em giờ xa cách phương trời
Nỗi nhớ anh vẫn chưa vơi ngày tháng
(HL)

Ký ức đã qua hiện về mang máng
Nơi mình hẹn hò quán cũ ngày xưa
Nhớ thương em… nhớ biết mấy cho vừa
Con đường lá me chiều mưa anh đợi.
(DTQH)

11/9/2017

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Chúc Hoàng Lan!

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Hay quá em ơi

Fatima Marie
Fatima Marie
6 years ago

Thật hay
Chúc mừng

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hòa điệu du dương… về miền thương nhớ…

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hay quá em gái
Hoàng Lan

Phuc Tran
Phuc Tran
6 years ago

Hay lắm em Hoàng Lan

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Cả hai rất tuyệt .

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Bài thơ hay giầu cảm xúc

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Gà gáy sang canh ko ngủ giờ đã dậy chưa chị iu??

Bich Hong
Bich Hong
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp !

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Tuyệt quá e ơi.. bài nào cũng hay..

Tang La
Tang La
6 years ago

Tội nghiệp thaythân hình em chới với ,,,
Áo trưng vương duyên dáng của học trò ,,
Làn tóc mây buông trên bờ vai nhỏ ,, ,
Gió nhẹ đưa phất phơ tà áo trắng ,,,

Scroll to Top