DUYÊN
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Phải duyên cũng đáng đợi chờ
Hết tình dù có nằm mơ cũng thừa
Nếu mà ta chẳng duyên ưa
Thì thôi đi nhé chớ lừa lọc nhau
Hữu duyên tình đẹp tươi màu
Hết duyên đừng để nát nhàu tim côi
Thà rằng chỉ thế mà thôi
Còn hơn xa biệt cách đồi ngăn sông
Hữu duyên nên nghĩa vợ chồng
Vô duyên cau héo trầu không úa vàng
Yêu nhiều cũng gặp dở dang
Chờ nhau cho đến muộn màng cô đơn
Hữu duyên hòa nhịp sáo đờn
Vô duyên âm ỉ từng cơn mưa sầu
Thẫn thờ nhớ tận nơi đâu
Thuyền kia lỡ bến nhịp cầu gãy đôi
Hữu duyên tình mãi vun bồi
Vô duyên gần lắm vẫn ngồi khóc than
Ngày vui cũng vội phai tàn
Một mình với nỗi miên man thẫn thờ
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
DH
Ko có duyên âu
bai tho hay
Bài thơ hay ạ
Hay và ý nghĩa lắm em ới
Hay lắm em ơi…
Hay em..
Thơ hay
Bài thơ hay lắm a
Hay quá em trai ơi..
Hay lắm em
Bài thơ hay lắm anh ạ
hay lắm anh trai, e chúc anh buổi tối vv nhé
Thật như thế ko
Lâu quá cả 100 năm
Thơ hay
Bài thơ hay lắm a
Thơ hay lắm bạn
Hsy lắm iu
Bày thơ hay ạ..
Ừ nếu là duyên sẽ đến em nhỉ…
Thơ hay bạn, chúc bưởi trưa vui vẻ .
Chúc mừng bạn bài thơ hay. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và nhiều thi hứng
Chúc anh trai Btvv hạnh phúc đong đầy yêu thương
Lục bát ngọt ngào lắm, mà hai câu cuối là của em à, chị nhớ có khóan hai câu này một lần rồi.
Những vần thơ tình cảm, sâu sắc lãng mạn .
Thật tuyệt vời .
Chúc mừng nha
Phong sương kín làm nổi nhớ
Mất Nhau rồi tìm lại dư âm
Ngàn câu chỉ có chữ chờ
Lỡ nhịp một bước là ko qua, bờ
Chúc mừng thơ hay ảnh đẹp
Thơ rất hay em
Thương Nhau cách mấy cũng gần
Nằm ngay trước mặt cũng dành phải xa
Thà rằng học chữ tròn vành
Cho mong nói lại thành yêu
Rất hay ? a ơi
Bài thơ rất hay
Tuyệt lắm ạ
Bài thơ rất hay tuyệt vời chức mừng TG vv vhp
Cụ non triết lý thơ hay quá!
Bài thơ rất hay tác giả ơi!
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng bài thơ hay và ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai.
Thơ hay ảnh đẹp!
Lời sâu lắng, nhẹ, mượt dạt dào cảm xúc!
Chúc em luôn vv hp!
Thơ hay ! Bạn ?
Chúc ngủ ngon