DUYÊN PHẬN
Thơ: Bảo Châu
Ta giấu gì vào tận đáy trái tim ta
Mà đêm ngày cứ mang nhiều nhung nhớ…
Nếu khi xưa mình chưa hề gặp gỡ
Thì bây giờ đâu có vướng sầu đau…
Trái tim ơi!… sao cứ mãi nhớ nhau…
Cứ chìm đắm trong chuỗi ngày thương nhớ…
Vẫn biết rằng tình ta muôn cách trở
Chẳng khi nào ta có thể thành đôi…
Tình chúng mình cứ vẫn mãi xa xôi
Để thương nhớ cứ đầy thêm chất ngất
Mưa nhè nhẹ trong đêm nghe lất phất
Để tình ta cô lẻ lại thêm nhiều…
Có những chiều nhung nhớ biết bao nhiêu
Mi đẫm lệ hàng châu không chịu ẩn
Cứ rơi nhiều xót xa cho duyên phận
Do số trời nên ta chẳng thành đôi…
Hồng Chiên
03.7.2017
Bài thơ hay quá chị
Hiii…giấu gì c nhỉ ?
Hay ước át quá đi em gái
Ta bật khóc giữa dònq đời bụi bặm
Gọi em về tronq nỗi nhớ hoanq vu
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm chúc tác giả buổi sáng vv và hạnh phúc nhé ?
Hay quá bạn ạ. Thật sâu sắc.
EM cảm ơn chị đã đồng hành cùng em nhé. Chúc chị tuần mới như ý
Em à.
Tình yêu nỗi nhớ không nguôi
Làm sao giải toả cho xuôi cõi lòng
Để cho người nhớ kẻ mong
Sầu đong đong mãi trong lòng chẳng yên
Rất hay em ạ !
Bởi cuộc đời như vòng quay trái đất mà em
Bài thơ nói về có duyên mà không phận
Em gai cua Chi làm tho hay qua….
Xao xuyến quá em
Ngày xưa gặp gỡ nhau chi
Trăm năm biết có duyên gì hay ko
Đó là câu hát mà Thơ em anh hình dung là vậy
Duyên phận !!!
Hay quá chị ơi
Chúc em ngày đầu tuần may mắn, bình an, hạnh phúc vui vẻ….
Đẹp c iu
Quá hay chi yeu ak
Cảnh đẹp thơ hay người xinh
hay chị ơi 🙂
“… Tình chúng mình cứ vẫn mãi xa xôi…”
Để thương nhớ cứ đong đầy thương nhớ
Người nhớ ai… mà đắng lòng câu duyên nợ
Để mỗi ngày… mang nỗi nhớ vào thơ…