ĐƯỜNG TU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Đời còn nhiều thứ sân si
Mới sinh lắm kẻ vô nghì hôi tanh
Tránh sao những chuyện giựt giành
Phật đường cũng phải phân tranh nữa mà
Thôi thì ta hãy là ta
Tại gia qua chốn ta bà này thôi
Chơn ngôn cứ niệm vài hồi
Lòng thành sẽ đến được ngôi tam tòa
Hướng về một đóa liên hoa
Để tâm thanh tịnh hiền hòa chẳng mê
Tám muôn đều dẫn lối về
Đừng vì bất ngộ chấp nê lụy phiền
Tâm lành cứ sống tự nhiên
Sống sao tránh được khỏi miền u mê
Có đi ắt hẳn sẽ về
Thoát vòng khổ lụy lê thê trong lòng
Hành trình nhẹ bước thong dong
Như lai mở cửa chờ mong con khờ
Bể trần còn lắm tanh nhơ
Liên hoa còn trống để chờ người tu.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay tóa anh à Chúc anh buổi trưa vui vẻ
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá bạn ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ nhé!
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak
Happy Friday thư giãn vui vẻ anh nhé.
Tuyệt bạn ơi. Chiều vui vẻ nhé
Tho hay tuyêt vời huynh ạ. Cám ơn huynh thiệt nhiều.
bài thơ hay tuyệt anh ak chúc anh buổi chiều vv ak
Thơ hay lắm anh
Rất hay.
Bài thơ rất hay và ý nghĩa đầy chất thiền anh ạ
Tuyệt qá e
Bài thơ hay rất chí lý
Hay lắm anh
Rat hay a oi
Sâu sắc lắm anh
Thơ hay anh ơi
Bài thơ hay lắm. ..
Thơ hay lắm em ơi.
Rất hay Thanh Hùng ơi
Thơ hay lắm bạn!
Bài thơ hay xin chúc mừng tg ạ
Hay lắm bạn à
Hay mà sâu sắc a à, chúc a buổi tối an lành!
Rất hay bạn ơi
Bài thơ rất hay anh à.
Bài thơ rất hay & ý nghĩa
Chúc mừng em trai nhé!
Thơ hay lắm em àh ?
Thơ anh sâu sắc muôn phần.
Em xin tôn kính anh trai thanh hùng.
Thơ hay lắm em
Rất ý nghĩa!
Hay
Bài thơ hay lắm, chúc em vui vẻ
Bài thơ hay anh ạ
Anh viết hay lắm
Thơ hay lắm em trai. Chúc em chiều chủ nhật vui vẻ an nhiên
Hay lắm anh
Bài thơ hay lắm anh
BT hay lắm bạn à