Bài Thơ: DƯỜNG NHƯ VẪN CÒN THƯƠNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DƯỜNG NHƯ VẪN CÒN THƯƠNG (Tác giả: Dương Hoàng)

DƯỜNG NHƯ VẪN CÒN THƯƠNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dường như cảm giác trong ta
Có gì khang khác như là vấn vương
Chiều qua đi ở trên đường
Vô tình gặp gỡ người thương thuở nào

Dường như ngỡ giấc chiêm bao
Vẫn đây lời nói ngọt ngào thuở xưa
Trong tim cảm giác như vừa
Chạm vào nỗi nhớ mà chưa thành lời

Dường như cách biệt phương trời
Càng làm nỗi nhớ như khơi trong lòng
Một thời ta đã từng mong
Khi người sánh bước trong vòng tay ai

Dường như tháng rộng năm dài
Ngỡ rằng tình đã nhạt phai lâu rồi
Phương trời cách biệt xa xôi
Bây giờ gặp lại thấy bồi hồi thương.

DH 2019

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh à

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Chúc mừng em với bai thơ hay quá

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
5 years ago

Em góp vui cùng anh nhé

Dường như ai đó vấn vương
Thầm thương trộm nhớ Hoàng Dương mất rồi
Phương trời cách biệt xa xôi
Dường như ai đó nặng lời thuỷ chung

Dường như ai đó mong cùng
Dương Hoàng sánh bước trùng phùng bến mơ
Phương xa ai đó đợi chờ
Xa xăm vạn dặm thẫn thờ Hoàng Dương

Nhớ người tha thiết miên trường
Từ trong sâu thẳm mười thương thiếp chờ
Lời thơ xướng họa vu vơ
Dường như em đã ngẩn ngơ mất rồi hihi

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời anh ơi

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Thơ hay anh ơi

Thu Nguyen
Thu Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Nhin a đo giông diên viên cua thai lan v a ak.chuc a buôi trua vv nha

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm anh Dương Hoàng.

Bầu Trời Của Em
Bầu Trời Của Em
5 years ago

Rất hay a ạ

Hanh Tran
Hanh Tran
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng nhé vv hp

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm, hình ảnh đẹp, cứ yêu đi bạn ạ

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Qua rồi một thủa nhớ nhau
Vô tình gặp gỡ ngỡ vừa hôm nao
Lỡ yêu nên khắc trong tim
Thời gian không xóa tình ai vẫn còn

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh à. Em chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé!

Phuoc Nguyen Thi
Phuoc Nguyen Thi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Là diển viên người mẩu thái lan mới chiệu

Thanh Nga
Thanh Nga
5 years ago

Tuyệt vời anh ạ

Xuân Mùa
Xuân Mùa
5 years ago

Thơ hay tuyêt lắm anh..

Lương Hoài Thương
Lương Hoài Thương
5 years ago

Rất hay chúc mừng tg ?

Doanthuy Pham
Doanthuy Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay giàu cảm xúc

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Bài thơ hay,ảnh đẹp lắm ạ,chúc anh một ngày mới an lành..

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Lần trang nhật kí kím tìm dấu xưa
Bao kí ức ngây thơ trong trắng
Đọng nơi đây sâu lắng tâm hồn
Gió lùa ngọn nến cô đơn
Đêm quạnh quẽ tuôn trào nhung nhớ
Tiếng nhạc buồn tình lỡ bi ai
Xa xa tím ngắt loang dài
Rừng thông gió hát mệt mài kg ngơi
Tình trao người khờ dại ngây thơ
Để giờ nhung nhớ đợi chờ
Người ơi còn nhớ giấc mơ thuở nào.
Dương hoàng. Bài thơ anh viết rất hay. Em họa góp vv nhé, chúc anh ngày mới trọn niềm vui..

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho rat hay anh oi! Hinh anh dep lam anh ah!

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn ơi

Thơ Người Dưng
Thơ Người Dưng
5 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng ???? sâu lắng từng ý từng chữ Đi vào lòng người đọc cảm nhận hay lắm
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ bài thơ hay cho độc giả

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Quá ý nghĩa quýnh ơi chất cháy nhà quá?

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Bài thơ tình rất hay anh ạ! Tình xưa Khó phai mà!

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Thơ hay hình đep chúc mừng em trai

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Dường như bước lạc nẻo đường
Giăng dây nặng nợ vấn vương cõi lòng
Tiếng buồn rớt ở đầu song
Tiếng thương bỏ lại không mong làm gì

Dường như tâm định mấy khi
Chỉ đường rõ lối thầm thì bên tai
Dòng người trôi chảy miệt mài
Vô tình chạm mặt chia hai ngã đường

Dường như xa cách ngàn phương
Dường như cách biệt dặm trường sơn khê.

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

DH nay lộ diện anh ơi?

Đoan Hạ
Đoan Hạ
5 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh đẹp tuyệt.

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt a

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ rất hay em
Chúc buổi tối vv

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm anh ạ

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt vời bạn ơi

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh dh mên chúc buổi trưa vv hp nhe anh dh

Mỹ Vân
Mỹ Vân
4 years ago

Men chuc buoi toi am ap iu thuong.

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
4 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời chức mừng TG vv vhp

Scroll to Top