Bài Thơ: DƯƠNG NHƯ TA ĐÃ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DƯƠNG NHƯ TA ĐÃ (Tác giả: Dương Hoàng)

DƯƠNG NHƯ TA ĐÃ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dường như ta lại nhớ người
Má hồng một thuở xinh tươi thẹn thùng
Cái thời ta dạo bước chung
Giờ đây hai đứa ngàn trùng cách xa

Dường như ta quá thật thà
Để giờ hai ngã đôi ta thật buồn
Sao lòng vẫn nhớ nhau luôn
Mỗi khi nhắc lại khơi nguồn nỗi đau

Dường như tình đã úa màu
Vì thời gian đã xa nhau lâu rồi
Mỗi người ôm nỗi đơn côi
Đêm trăng quạnh quẽ ta ngồi thở than

Dường như lệ cũng ngập tràn
Chắc là nhớ ngón tay đan thuở nào
Mỗi lần nhớ lại xuyến xao
Nụ hôn thơ dại ngọt ngào lúc xưa

Dường như nhớ mấy cho vừa
Bao lần chôn chặt vẫn chưa xóa mờ
Nhớ hoài kỷ niệm ngây thơ
Trăng buồn ta lại thẩn thờ dường như.

D H
***************
Binh Thiên
ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGÃ

Thu về tâm sự niềm riêng
Má hồng một thuở tình duyên đong đầy
Sớm chiều vui vẻ sum vầy
Giờ sao quạnh vắng từ đây hỡi người

Lắng nghe duyên phận rã rời
Đường tình đôi ngã rối bời tâm can
Trầm ngâm tình khúc bẽ bàng
Gợi vào sâu thẳm trần gian đâu rồi

Dẫu biết rằng đã xa xôi
Ngày thì thơ thẩn… đêm ngồi ngẩn ngơ
Đêm về nỗi nhớ chơ vơ
Nụ hôn nồng ấm dại khờ thuở nao

Lời thương… lời nhớ ngọt ngào
Bao ngày thầm ước mộng vào trùng khơi
Giờ đây mỗi người… mỗi nơi
Nhớ hoài kỉ niệm lệ rơi nhạt nhoà.

Thiên Bình
04.09.18
Hoạ cùng anh góp vui nhé !!!!

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGÃ

Thu về tâm sự niềm riêng
Má hồng một thuở tình duyên đong đầy
Sớm chiều vui vẻ sum vầy
Giờ sao quạnh vắng từ đây hỡi người

Lắng nghe duyên phận rã rời
Đường tình đôi ngã rối bời tâm can
Trầm ngâm tình khúc bẽ bàng
Gợi vào sâu thẳm trần gian đâu rồi

Dẫu biết rằng đã xa xôi
Ngày thì thơ thẩn… đêm ngồi ngẩn ngơ
Đêm về nỗi nhớ chơ vơ
Nụ hôn nồng ấm dại khờ thuở nao

Lời thương… lời nhớ ngọt ngào
Bao ngày thầm ước mộng vào trùng khơi
Giờ đây mỗi người… mỗi nơi
Nhớ hoài kỉ niệm lệ rơi nhạt nhoà.

Thiên Bình
04.09.18
Hoạ cùng anh góp vui nhé !!!!

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi nhưng sao lại buồn vậy bạn ơi

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay nà anh ui

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ hay em trai ui

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi nhung buon qua ah. E chuc a vui khoe nhe. E chuc a ngu ngon va co giac mo dep nha!

Mai Nhât Chi Mai
Mai Nhât Chi Mai
5 years ago

Hay và đep

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai .chúc anh vui nhiều nhé !

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

tho hay

Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
5 years ago

Dường như anh cũng nhớ người giống em ??

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Rất hay anh ơi

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

bai thơ hay quá anh dh a

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Hay lắm ạ..

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Thi phẩm tuyệt lắm e ak !
Chúc em buổi tối vv hp

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Dường như anh đã thất tình
Người em hàng xóm đẹp xinh ấy rồi
?

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Hãy vui vẻ lên nhé bạn

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Thơ hay, chúc mừng anh Dương Hoàng ,chị Bình Thiên nhé.

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm xin chúc mừng bạn!

Hung Nguyenkhanh
Hung Nguyenkhanh
5 years ago

Thơ hay lắm huynh

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em ‘ tuyet nha

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay Hinh ảnh cũng dẹp

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Rất tuyệt vời ạ
????????????????????????
Chúc mỗi ngày một niềm vui ?❤❤??????????????
Vạn sự như ý nhé ???????????????

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Yêu người khác đi anh đừng giữ mãi quá khứ ấy trong lòng… Buồn lắm….

Tuan Tran
Tuan Tran
5 years ago

Rất hay

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn
Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho a lam buon wa di ak.

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay, hình ảnh đẹp lắm tác giả ơi

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Hay quá bạn

Vi RGô
Vi RGô
5 years ago

Hay lắm bạn?

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Hồn thơ man mác
Cảm xúc dạt dào
Chúc em ngày mới
Vui khỏe an lành
Dạt dào tình thơ nhé

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

thơ hay – hình ảnh cảm xúc lắm anh trai – mến chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc và thanh công trong mọi công việc ạ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất hay nha em thân yêu !

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Hay… Làm anh… Chúc anh ngủ ngon. Nha…

Thu Kim
Thu Kim
5 years ago

Hay quá em

Quyen Ut
Quyen Ut
5 years ago

Thơ vẫn hay vẫn đầy lãng mạn
Vẫn diễm tình tản mạn bướm bay
Vẫn say bên chén rượu đầy
Vẫn mơ người ngọc tầm tay dựa kề.
Lòng thi nhân tay ghì nỗi nhớ
Từ thời em bé nhỏ dại khờ
Trăng tròn khơi nụ tóc tơ
Để ta vương vấn lững lơ mộng sầu…!
Thay lời phê bình DH ! Có sai một tí nào xin lỗi nha !

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Cảm xúc dâng trào trong tim bạn ơi

Nàng Thơ
Nàng Thơ
5 years ago

Thơ thật là hay tuyệt vời

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

Tuyệt quá……
???

Scroll to Top