Bài Thơ: DƯỜNG NHƯ … NHỚ LẮM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DƯỜNG NHƯ ... NHỚ LẮM (Tác giả: Mạc Phương)

DƯỜNG NHƯ … NHỚ LẮM
Thơ: Mạc Phương

Dường như em đã yêu rồi.
Để khi xa cách bồi hồi lắm thay.
Chưa lần tay nắm bàn tay.
Mà nghe như đã đắm say hương tình.

Dường như mọi vật lung linh.
Trong tâm vui vẻ ấm tình anh trao.
Từng giây từng phút nao nao.
Canh khuya thao thức cồn cào ước ao.

Dường như cảm giác ngọt ngào.
Nhẹ len trong gió xôn xao lá vàng.
Tiếc rằng người nỡ sang ngang.
Tình thơ viết dở vội vàng mưa ngâu.

Dường như cũng đã rất lâu.
Vắng anh nhắn gửi đôi câu thân tình.
Để rồi mỗi sớm bình minh.
Em thời chỉ ngắm bức hình ngày xưa.

MP 31/1/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và tình lắm. Chúc em buổi tối ngon giấc nhé.

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thích hỷ

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
6 years ago

Tuyệt! “DƯỜNG NHƯ… NHỚ LẮM” Thơ
tình em viết thật tuyệt hay. Hình ảnh rất thật, đẹp tuyệt vời… Anh hoạ cùng cho vui nhé:
Hình như anh…cũng…yêu rồi
Bồi hồi nhung nhớ những ngày cách xa
Xa nhau mấy độ thôi mà
Lòng anh vương vấn đắm say em nhiều. ***
Hình như tim đập rộn hơn
Hình em cứ hiện trong anh từng giờ
Bên nhau chưa xiết vòng tay
Chỉ trao ánh mắt nụ cười làm duyên.
***
Hình như ai…nhắc anh nhiều
Bâng khuâng khó tả hay là em mong
Đêm nằm anh nhớ anh thương
Chiêm bao anh thấy có em chung tình.
***
Hình như em thầm trách anh
Lời thơ trao gởi…lệ sầu ướt mi
Mốt mai việc nước xong rồi.
Anh về tái ngộ…chúng mình kết duyên/.

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ hay quá!
Chúc mừng em nhé Mạc Phương

Trần Kỷ
Trần Kỷ
6 years ago

Ky uc tinh yeu tuyet tac

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp lắm bạn à.

Ngoc Son Nguyen
Ngoc Son Nguyen
6 years ago

Ảnh đẹp, thơ hay quá. Chúc TG buổi tối nhiều nhiều vui.. Hp ? ? ?.

Tran Le Mai
Tran Le Mai
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp, người thì xinh thôi rồi ♥♥♥
Ở đâu mà đẹp quá vậy chị iu

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..hi..Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ bồi hồi nhịp thở của tình yêu buổi đầu !
Hay lắm em ơi!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyêt hay , ảnh dep

Son Vo
Son Vo
6 years ago

Thích hỷ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Tuyệt vời!!! Chúc BLT luôn hp

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em gái

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Xinh đẹp quá nang yêu oi! Mạc Phương . Mãi luôn như vậy bạn tôi nhé .

Nguyên Đức Long
Nguyên Đức Long
6 years ago

hay lắm bạn

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Hơi điệu đấy

Hạt Cát
Hạt Cát
6 years ago

Hay lắm em!

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Hay lắm MP, ảnh em đẹp và yêu đời quá.

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Tấm hình này anh coi làm kỉ niệm
Bao giờ buồn anh lại mở gia xem
Có cả tình lẫn bóng hình em
Giữa biển trời mông mênh ngàn nỗi nhớ
Bài thơ tình vấn vương ngoài khung cửa
Thật dịu hiền và thật đắm say
Du người đọc vào tâm hồn lúc nào không ai hay?

Anh Tran
Anh Tran
6 years ago

Tho hay tuyet.

Cong Trieu Nguyen
Cong Trieu Nguyen
6 years ago

Zz

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Thât tuyệt!

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Rât hay
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an hạnh phúc

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Hay lắm em

Lê Hiền
Lê Hiền
6 years ago

Dường như…hay lắm và đẹp nữa

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Cô giáo đã xinh lại còn làm thơ hay nữa chứ .

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Người đẹp làm thơ hay quá

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Thơ hay người xinh cảnh đẹp lung linh

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Xih tuoi lam b iu.

Duc Quang
Duc Quang
6 years ago

Hế nhô hế nhô hjhj

Trinh Lê Quang
Trinh Lê Quang
6 years ago

Xinh ghê nhe…càng ngắm càng thấy đẹp đấy. ..

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay và ảnh đẹp e iu

Scroll to Top