ĐỪNG TRÁCH SAO EM VỘI LẤY CHỒNG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Bởi tình mình đã quá mênh mông
Đừng trách sao em vội lấy chồng
Anh đã quên rồi ngày tháng cũ
Nên giờ nhắc lại cũng như không
Anh để tình mình quá ủ ê
Cho em thất vọng đến ê chề
Nhiều lần nghĩ đến rồi rơi lệ
Anh vẫn mịt mù chốn nẻo mê
Em về bến mới với người ta
Quên hết ngày xưa thuở mặn mà
Than vãn làm chi tình đã hết
Để anh tiếp tục tháng ngày qua
Thôi đừng níu kéo để làm chi
Tình nghĩa ngày xưa có được gì
Đau khổ mình em xin nhận lấy
Về nơi bến mới nuốt sầu bi
Thôi nhé anh ơi đừng nói nữa
Tình xưa nghĩa cũ đã tàn tro
Giờ đây đã hết xin đừng trách
Cứ nghĩ là ta lỡ chuyến đò.
D H 2019
Rất tuyệt vời với bài thơ
Bài thơ này hay quá
Bài thơ hay lắm e trai..!
Rất hay em
Rất hay bạn mình .chúc btvv
Tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu nha.chuc a buôi trua vv nha
Bài thơ rất hay tuyệt vời lời thơ sâu lắng ngọt ngào cảm xúc chức mừng thì hữu buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc
Hay
Hay lắm anh ơi
Bài thơ rất rất là hay anh ơi ?
Hay quá nha
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Hay lắm em
Bai tho hay lam anh oi nghe cam dong qua di. E chuc anh buoi toi vui ve va hanh phuc nhe anh!
Men chuc anh trai buoi trua vui ve va that nhieu suc khoe va hanh phuc am ap don xuan ve tran day yeu thuong
Hay…
Bài thơ hay lắm a
Không trách sao dc em ơi
Chúc mừng tg bài viết rất hay
tho hay
Thơ hay cảnh tuyệt vời Chúc mừng nhé
Thơ hay wa anh ơi! Nghe sao cảm động wa! tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao.gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao.phải ko anh buồn wa!
Em ơi
Bài thơ hay
Dương Hoàng
Thơ hay quá rất tuyệt vời chúc vui vẻ cùng thơ ca nhé
….nguoi dung trong 1 nguoi len xe hoa …..
Tại Anh không nói gì mờ….hihi
Rất hay anh à
Thơ hay thi hữu !
Vậy là xong rồi hử hj
Không chung trên một chuyến tàu
Trách ai hai đứa đi hai ngã tình
Em vui người mới sang giầu
Còn tôi đơn lẻ ngắm nhìn em theo
Bên chồng quên hết tình tôi
Bac đen duyên kiếp đâu phần cho tôi
thơ hay
Hay