ĐỪNG NGHĨ RẰNG … ANH BIỂN CẢ MÊNH MÔNG …
Thơ: Phú Sĩ
Đừng nghĩ rằng anh biển cả mênh mông
Tim rộng mở thỏa lòng em mong đợi
Rồi cứ thế em sóng xô cứ dội
Để biển đau nông nỗi một chân tình
Đừng nghĩ rằng anh chấp nhận hy sinh
Là để cho em trọn tình hạnh phúc
Rồi cứ thế em quên đi góc khuất
Để màn đêm thao thức xót cho người
Đừng nghĩ rằng anh không dỗi vì yêu
Khi nơi ấy dập dìu ong bướm lượn
Em vui vẻ tỏa hương tình thơm ngát
Để nụ cười ngày nhòa nhạt trong tim
Đừng nghĩ rằng anh chẳng có nỗi niềm
Chẳng ghen hờn khi tim người chẳng nhớ
Bởi em hỡi tình yêu là hơi thở
Anh vẹn dành cho hoa nở thêm tươi
Đừng nghĩ rằng anh chẳng thể buông xuôi
Khi lòng biển ngậm ngùi bao chua xót
Khi tình yêu chẳng còn là mật ngọt
Anh sẽ về bên thánh thót mưa rơi ….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Tuyet voi qua chuc ban ne.
Phú Sỹ
Tuyệt lắm em . Chúc em luôn vui vẻ
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn chiều chủ nhật vui vẻ hp nhé
em ơi thơ hay tuyệt
chúc chiều cuối tuần an nhiên hạnh phúc
Hay!
Gọi là biển nhưng gộp dòng sông lớn
Cũng thét gào cũng cuộn sóng trào dâng
Cũng chờ mong mưa lòng tới triền miên
Những khát khao biển không thành biển cạn
Bài thơ của em rất hay Chúc em cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhé
Hay quá em !
Hay lắm . Phú Sĩ
Rất tuyệt vời Phú Sĩ ơi
Buổi tối nhiều niềm vui em nhé
thơ hay hình ảnh đẹp ạ
Thơ tuyệt nà bạn ơi ! Chúc vui nhé
Đá đĩa đẹp, thơ hay
Hay và nhiều cảm xúc lắm Phú Sĩ à!
Hay tuyệt vời em gái a
Thật lòng. Cám ơn bạn. Chúc bạn buổi tối ấm áp bên gia đình!
Thơ hay quá
Thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ hay và rất có ý nghĩa .chúc mừng em
Tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Thơ hay lắm
Wow ! This is Marvelous ..
Thơ rất hay
Tho hay anh dep
Tuyệt lắm bạn mến ơi…!
Thơ hay !
Hay tuyệt Phú Sĩ.
Hay lắm em…. Luôn vui nha Phú Sĩ
tâm trạng tuyệt vời lời rất hay
ấm hồn thơ tuyệt rất hay chúc mừng
Cảnh đẹp ,thơ hay lắm chị ơi ,,,,
Hay tuyệt
Rất hay và rất tình Phú Sỹ à. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.
Rất hay !
ANH CHỈ LÀ CÁT BỤI…
Anh chỉ là cát bụi giữa đời trôi
Từng cơn sóng tình yêu bồi thương nhớ…
Biển lòng em dội hồn anh trăn trở
Bước ngập ngừng theo ngọn gió mơ si…
Ánh trăng thanh chứng giám mối duyên thì
Anh rất muốn xiết ôm ghì tình thật
Đôi mắt em cuộn tơ vàng trong vắt
Trói đời anh trong bể mật đương nồng
Anh buông cả rừng hoa ngát hương trong
Chọn tình em ắp đầy vòng tim đỏ
Sẽ là không khi em quay tình lỡ
Đời tan rồi dư vị có còn đâu…
Anh vén mây gom hết những tinh cầu
Hứng trọn vẹn những giọt ngâu sót lại
Ta đơm tình ngất ngây trao mộng ái
Đưa nhau vào vườn trái thắm địa đàng
Anh sẽ về hứng trọn đụn mưa giăng
Ta tắm gội xóa phăng bao sầu khổ
Tình viên mãn chấp đôi mình trọn nợ
Nụ hôn đầy trao em đó… trăm năm!!!
Nhat Huynhchi 12/4/2017
Tuyệt vời