Bài Thơ: ĐỪNG ĐỔ LỖI CUỘC ĐỜI CHO SỐ PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG ĐỔ LỖI CUỘC ĐỜI CHO SỐ PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG ĐỔ LỖI CUỘC ĐỜI CHO SỐ PHẬN
Thơ: Tùng Trần

Đừng đổ lỗi cuộc đời cho số phận
Nên trách hờn oán giận để mà chi
Hay khóc than cũng chẳng ít lợi gì
Thì sao lòng mãi đeo ghì nặng trĩu

Nếu có thể đừng nghĩ suy bận bịu
Những nhọc nhằn phải hứng chịu nhé ai
Hãy tin rằng khi ánh nắng ban mai
Sẽ hé lên xoá đêm dài lạnh giá

Cuộc đời này không ai hoàn hảo cả
Người sang giàu nào chắc đã thấy vui
Trong khi ta lận đận giữa dòng đời
Tuy vất vả nhưng nụ cười than thản

Đừng vì chữ khó nghèo mà chán nản
Nó sẽ làm rào cản đến tương lai
Hãy tin rằng đời rồi cũng đổi thay
Nếu ta biết miệt mài và cố gắng

Sự sinh tồn là do trời định sẵn
Nhưng nghèo giàu là do chính bản thân
Nếu vươn lên nghèo khó sẽ xa dần
Đừng đổ lỗi cuộc đời cho số phận

26/09/2017

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất tuyệt vời
Tung Tran
Bình an vui vẻ nhé .

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Cứ bị hay và sâu sắc thôi anh ơi

Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Khi không có lý do gì cho thất bại thì người ta hay nghĩ đến đó là số rồi anh Ba … Khó nhắm nhắm

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Hay lắm luôn

Anh Nguyen
Anh Nguyen
6 years ago

Hax wa ah tung trân ak

Ngoc Le
Ngoc Le
6 years ago

hay y nghia lam pan .

__Tran gian

Ngoc Le
Ngoc Le
6 years ago

DOI LA COI TAM MA THOI .
GIAU SANG NGHEO KHO CHET ROI NHU NHAU .

CHUT BAN BUOI TOI VV NHE

Huyen Trịnh Thao
Huyen Trịnh Thao
6 years ago

Hay lắm bạn ƠI ,cho mình chia sẻ nhé

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Hay lắm Nhà Thơ ơi

Hang Lam
Hang Lam
6 years ago

Rất hay sâu sắc em à

Đào Hà
Đào Hà
6 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
6 years ago

??

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
6 years ago

??

Scroll to Top