ĐỪNG ĐỂ BIỂN DỖI HỜN ….
Thơ: Phú Sĩ
Chẳng phải biển nào cũng vỗ tiếng dịu êm
Sóng hát bên tai ngọt mềm câu tình ái
Biển cũng biết đau biết buồn khi ngang trái
Những đợt sóng lòng hoang dại giữa trùng dương
Cũng như lòng mình khi mang nỗi sầu thương
Chẳng hiểu đâu anh những đêm trường nổi sóng
Mặt đất chao nghiêng đại dương trào gió lộng
Da diết mênh mông từng cơn sóng bạc đầu
Biển hát ru người trăn trở những đêm thâu
Biển vỗ nhịp êm như nói câu thứ lỗi
Biển giận dỗi hờn giọt lệ rơi mằn mặn
Mấy lượt trăng đầy trăng khuyết lặng thầm yêu
Vẫn mãi lòng mình câu hát rất dịu êm
Lời hẹn non thề nỗi niềm ngày biển cạn
Muối mặn gừng cay chớ quên ngày dĩ vãng
Bữa cơm quê nghèo còn thấm giọt mồ hôi
Đừng để bao giờ cho biển phải xa xôi
Hạt muối mặn mòi nhưng thắm tình muôn thuở
Có phải không anh biển lòng mình trăn trở
Vẫn giữ trọn lời duyên nợ giữa đời nhau ,,,
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Cảm ơnTrong Khanh Nguyễn và Phú Sĩ đã cho mọi người thưởng thức thơ hay ảnh đẹp .
Hay thật rồi
Thơ hay!
Thật hay,tuyệt lắm. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.
Hay lắm nàng ơi
Tuyệt là tuyệt chiều vui vẻ nha
Thật tuyệt vời…PS
Hay tuyệt em ..!!!
Thơ hay…anh đẹp ..PS ơi…
Thơ hay
Lòng biển, lòng người. Cám ơn bạn. Chúc buổi tối ấm áp!
Hay tuyệt
Hay và ý nghĩa lắm Phú Sĩ à!
Tuyệt lắm bạn mến a…!
Rất hay chị iu
Em rất thik đọc thơ chị Phú Sĩ mỗi lần đọc là cảm xúc rất nhiều chị ạ. Rất hay, em cảm ơn chị nhiều nhé. Từ thơ chị viết em học được rất nhiều. Ngọt ngào lắm. Em chúc chị luôn an vui chị nhé
Thơ hay wa Phú sĩ …ăn sâu vô lòng ng òy
THơ hay lắm bạn ơi
Bài thơ hay lắm bạn iu ơi !
Thật tuyệt thơ em
CẢM ƠN TÁC GIẢ NHÀ THƠ EM PHÚ SĨ ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MẾN CHÚC EM VÀ GĐ
Bài thơ rất hay tỷ iu ơi!
thơ hay ạ
Lời của em hay tinh ca của biển
Rất ngọt ngào như khúc nhạc đêm khuya
Sóng trùng dương hay sóng của cõi lòng
Vững chèo lái đừng để thuyền say sóng
Bài thơ hay quá
Chị mến
Đừng để bao giờ cho biển phải xa xôi
Hạt muối mặn mòi nhưng thắm tình muôn thuở
Có phải không anh biển lòng mình trăn trở
Vẫn giữ trọn lời duyên nợ giữa đời nhau …
Thật tuyệt vời hồn thơ em Phú Sĩ ạ!!!
Thơ hay lắm em ạ!
Hay
Thơ hay tuyệt em ơi
Chúc em
Chúc buổi tối an lạc nhé
Hay quá Phú Sĩ !
Thơ hay thật tuyệt
Đẹp quá.