ĐÔNG VỀ NHỚ MẸ YÊU
Thơ: Bảo Châu
Đông về trên đất mẹ yêu
Lặng nhìn khói tỏa lam chiều bay bay
Nơi xa nhớ mẹ chiều nay
Ba mươi năm ấy lòng này khắc ghi
Nhớ từng mỗi bước mẹ đi
Nhớ từ những tiếng chim ri gọi bầy
Giờ con xa tận nơi đây
Lặng nhìn làn gió đuổi mây che trời
Nhớ khi mẹ nấu chõ xôi
Mẹ pha gấc đỏ con ngồi học theo
Nhà mình khi ấy thật nghèo
Mẹ vẫn tần tảo chống chèo nuôi con
Bao năm chân bước gót mòn
Bấy nhiêu năm mẹ chờ con trở về
Con đi níu bước sơn khê
Con đi lòng nặng nhớ về quê xa
Giờ đây đông đến mọi nhà
Gió heo may thổi nhớ nhà nhớ quê
Tết này con lại không về
Tết này mẹ đứng trông về nơi xa
Tết này con chẳng ở nhà
Tết con chẳng cắm bình hoa nhà mình
Tết về chiếc bánh chưng xinh
Mẹ muốn gởi đến con mình nơi xa
Đông về gió lạnh la cà
Trong nam con nhớ mẹ già lệ rơi
Con đi dù khắp muôn nơi
Nhớ thương tình mẹ đầy vơi xa vời
Hồng Chiên
12.12.2017
Tuyệt vời
Thơ hay tình nghĩa đong đầy.
Chúc cho người đẹp,càng ngày càng xuân.
(Cho gửi lời chúc bác mạnh khỏe)
Hạnh phúc cho những ai đang còn mẹ.Đọc nửa bài thơ của em mà mắt anh đã nhòa.Hình ảnh mẹ anh cứ hiện ra.
Rất tuyệt vời chị ạ.
Thơ hay lắm nỗi lòng tình mẹ quê nhà!
Chúc Chien Pham Thi ngày mới vv nhé!
Trời trở rét gió heo may lạnh lắm
Mẹ già rồi có đủ ấm mẹ ơi !
Ở nơi con cái nắng vẫn chơi vơi
Con muốn gửi cho người mà không được.
Giá một lần, chỉ một lần con ước
Đón mẹ vào để sưởi ấm… lòng con.
…….
Hay lắm chị ơi đong đầy cảm xúc mến chúc chị ngày mới an vui hạnh phúc
Bài thơ thật cảm động ! Cố sắp xếp về thăm mẹ nha bạn . Mẹ sẽ nhớ trông mình nhiều hơn đó bạn .
Tuyệt lắm chị iu.Dâng đầy bao cảm xúc yêu thương❤❤❤
Chị iu
Tặng em
Bài thơ hay,chan chứa tình mẫu tử. Nỗi lòng thương nhớ của đứa con xa về người mẹ chốn quê mang nhiều cảm xúc. Chúc em ngày mới vui vẻ.
Hay quá
Bài thơ cảm động nhiều lắm em ah …
Bài thơ rất tuyệt vời
Ngày mới,chúc Hồng Chiến vui tươi sức khoẻ hạnh phúc nhé
Con kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe an khang trường thọ…
Bức ảnh rất tình cảm,ý nghĩa sâu sắc
Rất tuyệt vời bạn ạ
CHIEN PHAM THI
Đọc thơ xúc động dâng trào
Mỗi lời dành rõ như ngày còn thơ
Bên mẹ vào những trưa hè
Tay mẹ quạt mát nghe lời âu ơ
Chúc mẹ luôn luôn an lành mạnh khỏe hạnh phúc bên gia quyến chi yêu nha.
Hay
Vui púa chúc bà mạnh khoẻ vui vẻ
Đọc thơ ban nhớ mẹ muốn khóc quá thui bạn viết hay lắm rất đi vào lòng người
Cảm xúc chân thật! Hay! Làm mình nhớ đén mẹ!
Hay wa ! Rất tc và hp khi em vẫn còn có mẹ ?❤❤❤
Bài thơ về mẹ rất tuyệt
Xin chúc mừng chị nhé
Bài thơ rất hay và súc động lắm em ơi
Rất hay tình mẫu tử
Hồng Chiên …!.đọc thơ của Em nói về mẹ ,tình cảm yêu thương với mẹ của những người con xa xứ,Anh thầm cảm ơn Em đã đưa Anh về với quá khứ của ba mươi năm về trước có thật hoàn toàn .và Anh lại rất ghen Tỵ với những ái đang còn mẹ.với Anh .còn mẹ con có trời xanh……..
Vắng mẹ con thiếu trời trên trời..
Cảm ơn Em người bạn người bạn tuyệt vời trên đăng đàn facebôk..
thơ hay lắm bạn
Tình mẫu tử chẳng gì so sánh.Bài thơ rất hay.
Thó rÂT HAY
Rất hay.
Cãm ơn tg nhé…mình cũng có mẹ gần góng bạn vậy…
Chị Chien Pham Thi
Ai xa nhà đoc bài thơ này chắc khóc đó ban. Hay quá
Dù con đi khắp muôn nơi
Lời ru của mẹ đầy vơi nặng lòng
Chúc mừng tác giả đã có bài thơ nổi nhớ mẹ đang ở quê nhà,con thì ở xa tết này con về không được chỉ biết viết bài thơ tặng mẹ, và mẹ thông cảm cho đứa con gái đang ở xa nhưng luôn luôn nhớ về mẹ
Rất hay ,rất tình cảm!