Bài Thơ: ĐÓNG GÓI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÓNG GÓI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÓNG GÓI YÊU THƯƠNG
Thơ: Mạc Phương

Em cứ ngỡ … mình sẽ gặp lại nhau.
Sau thời gian nỗi đau gần lành miệng.
Nhìn anh cười hình như càng đau điếng.
Nỗi buồn dâng quặn thắt đến khôn cùng.

Đêm về khuya còn suy nghĩ mông lung.
Tiếng côn trùng khoan tận cùng tâm khảm.
Vắng anh rồi… cả khung trời u ám.
Ngôi sao mờ khắc khoải giữa đêm đen.

Giữa muôn người trong bề bộn bon chen.
Em vẫn mong có anh cùng chia sẻ.
Cho cuộc đời bớt bao điều giằng xé.
Tâm an lành khi trăng xế đầu non.

Dọc đường ray kí ức mãi chẳng mòn.
Chẳng dịu êm trên chuyến tàu thương nhớ.
Em nguyện cầu trái tim anh ở đợ.
Suốt kiếp này rồi cả những kiếp sau.

Qua ô cửa thấp thoáng giọt mưa mau.
Hình như là thấm sâu trong lòng đất.
Biết bao lần gói chút tình đã mất.
Cất nỗi niềm… cài lại cửa trái tim.

BLT 15/6/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thu
Phạm Thu
6 years ago

Thơ rất hay ?

Doi Vo
Doi Vo
6 years ago

Tuyệt

Tran Phongvu
Tran Phongvu
6 years ago

Thơ hay

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui.vẻ bạn nhé .Thơ hay quá hi..hi..hi..hi

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Tuyệt tỷ tỷ ơi

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

B iu hay wa..

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Thơ hay

Thanh Ha Vu
Thanh Ha Vu
6 years ago

Thật cảm động…

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—-MP hay tình cảm
trên đường về em gửi những yêu thương
Theo con tàu qua mọi miền thương nhớ
ngày mới vui khỏe an lành nha

Nguyen Huu Nghi
Nguyen Huu Nghi
6 years ago

Hay wá!

Saam Gerry
Saam Gerry
6 years ago

Nice baby I love y

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyêt lắm , ảnh đẹp

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Rất hay

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Tuyệt lắm!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Hay lắm em.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Loi tho that hay tuyet chuc buoi chieu vui ve.

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Hay quá.. chúc tác giả buổi chiều vui vẻ ấm áp bên gia đình yêu thương nhé

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
6 years ago

Nhìn người thế này ai mà chịu nổi

Cô Đôc
Cô Đôc
6 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi..
Chúc mừng bạn

Trần Thoa
Trần Thoa
6 years ago

Thơ hay ! Ảnh đẹp lắm em . Chúc em buổi tối an vui em nha.!!!

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời em ơi
Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Rất hay Mạc Phương ạ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay thật !

Tinh Vu
Tinh Vu
6 years ago

Cam on em co bal tho day y nghia

Hoai Nguyen
Hoai Nguyen
6 years ago

Mời bạn vào họa thơ Đồng Tâm

Vu Ha
Vu Ha
6 years ago

Thơ bạn viết rất xúc cảm…!

Anh Khoa
Anh Khoa
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời..

Tiger Nguyễn
Tiger Nguyễn
6 years ago

timh dep nen tho. tinh sau cho la mo.

Liên Liên
Liên Liên
6 years ago

ĐÓNG GÓI YÊU THƯƠNG

Em cứ ngỡ … mình sẽ gặp lại nhau.
Sau thời gian nỗi đau gần lành miệng.
Nhìn anh cười hình như càng đau điếng.
Nỗi buồn dâng quặn thắt đến khôn cùng.

Đêm về khuya còn suy nghĩ mông lung.
Tiếng côn trùng khoan tận cùng tâm khảm.
Vắng anh rồi… cả khung trời u ám.
Ngôi sao mờ khắc khoải giữa đêm đen.

Giữa muôn người trong bề bộn bon chen.
Em vẫn mong có anh cùng chia sẻ.
Cho cuộc đời bớt bao điều giằng xé.
Tâm an lành khi trăng xế đầu non.

Dọc đường ray kí ức mãi chẳng mòn.
Chẳng dịu êm trên chuyến tàu thương nhớ.
Em nguyện cầu trái tim anh ở đợ.
Suốt kiếp này rồi cả những kiếp sau.

Qua ô cửa thấp thoáng giọt mưa mau.
Hình như là thấm sâu trong lòng đất.
Biết bao lần gói chút tình đã mất.
Cất nỗi niềm… cài lại cửa trái tim.

BLT 15/6/2017
Ảnh internet

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Bài thơ hay hay lắm MP chúc em gái đêm an lành hp

Noi Buon Biet Ly
Noi Buon Biet Ly
5 years ago

Nhà thơ.hay.tuyêt.
Mình rất buồn.đọc thơ.của.bạn.BLT..MINH CẢM ON RẤT NHIỀU..

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Hay quá ạ

Trường Sơn
Trường Sơn
5 years ago

Thơ hay da diết! Mạc Phương

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Em ơi! Rất tuyệt vời

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Rất hay em !

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

rất hay em ơi

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Hay tuyệt lắm em nha chúc luôn vui khỏe hạnh phúc

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Tuyệt vời! Chúc Em ngủ ngon!

Scroll to Top