Bài Thơ: ĐÓN BẠN VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÓN BẠN VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÓN BẠN VỀ
Thơ: Bảo Châu

Tháng tư rồi đón bạn về quê nhé
Có Cha già đang lặng lẽ chờ mong
Có Mẹ yêu âm thầm khóc trong lòng
Người thương nhớ đêm mong tim nức nở

Về bạn nhé bao năm quê hương nhớ
Hòa bình rồi bạn vẫn ở nơi xa
Đêm nằm nghe vang tiếng vọng canh gà
Quá thương bạn nhớ ngày ta nhập ngũ

Hai chúng mình sinh ra cùng quê ngủ
Đã cùng nhau chia sẻ đủ ngọt bùi
Bao năm trời vẫn san sẻ buồn vui
Giờ vắng bạn bùi ngùi tim côi lẻ

Bạn nằm đây nơi rừng xanh quạnh quẽ
Chẳng tiếng người vắng vẻ quá bạn ơi
Chỉ điệp trùng rừng thiêng thiếu hơi người
Lạnh lẽo quá lá xanh ngời che chở

Nay gặp bạn con tim rung nức nở
Thương quá nhiều nhớ gấp bội phần hơn
Vì quê hương vì hùng vĩ giang sơn
Bạn hy sinh chẳng sờn lòng lo sợ

Ngày xưa ấy bìa rừng hai ta ở
Nắm rau xanh mừng rỡ cũng sẻ chia
Đêm xa nhà hai đứa chẳng chia lìa
Cứ quấn quýt như nghĩa tình ruột thịt

Chiều nay đây rừng sâu nghe gió rít
Gặp bạn rồi ở tít tận nơi xa
Ôm bạn vào lòng nước mắt nhạt nhòa
Về bạn nhé quê nhà đang chờ đợi

Bảo Châu
20.4.2018

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Bài thơ rất hay và giàu cảm xúc. Chúc tác giả ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Chị ơi!Bài thơ rât hay và thực sự cảm động chi yêu ạ ?Chúc chi ngày mới an vui, hanh phúc (♥ω♥*)

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô nhé cảm xúc từng thang bậc. Con mời cô ly cafê nóng để có nhiều bài thơ cảm xúc nhé chúc cô một ngày vui vẻ và hạnh phúc

Đỗ Hằng
Đỗ Hằng
5 years ago

Thơ hay giàu tính nhân văn. Cho tôi xin khấn thầm tới hương linh các anh.

Quốc Trí
Quốc Trí
5 years ago

Bài thơ cảm động quá bạn..!

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay dạt dào cảm xúc qúa chị của em ơi
Em chúc chị buổi trưa vui vẻ trẻ đẹp hạnh phúc nhé chị yêu của em

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Hay ! Rất trân trọng nghĩa tình đồng đội

Phạm Văn Xuân
Phạm Văn Xuân
5 years ago

Rất xúc động

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hay cåm đông

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
5 years ago

Bài thơ hay,ý nghĩa,cảm động
Chúc Bảo Châu buổi chiều vui tươi,hạnh phúc

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thương quá các ạnh hùng liệt sỹ chị cảm ơn em đã nhớ đến các anh đăng lên để mọi người cùng tôn vinh các anh chị chúc mừng em

Hà Ngọc
Hà Ngọc
5 years ago

Nhìn thương lắm

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Tuyệt hay. Cảm động từng ý từ thơ ca. Lời thơ mượt mà một cảm xúc tình đồng đội

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi!
Bài thơ rất hay luôn đó! Ý nghĩa, cảm động quá! ?
Đầy tình cảm thân thiết ân tình của một người bạn thân….
Khúc kết ẩn dấu niềm ước ao về một tương lai đất nước tươi sáng.
Bạn thân ơi mai xa nhau
Lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu
Dẫu mai này dù đổi thay
Bạn nằm xuống còn tôi còn đây
Vẫn không quên tình bạn thân.
Bài thơ rất hay xin chúc mừng chị iu nha!
Kính chúc chị muôn điều tốt đẹp nhất!

Thang Nguyen
Thang Nguyen
5 years ago

Rất hay TG ơi !…

Chu Thoại
Chu Thoại
5 years ago

Thật có cheowcs và có sau.

Trần Đặng Thế
Trần Đặng Thế
5 years ago

rời quân ngủ mỏi người một ngã tìm kế mưu sinh xây dựng gia đình người giàu sang ngươi đói nghèo vất vã nhưng trong cỏi lòng của mọi người mong gặp lại đồng đôi của minh một thời vào sinh ra tử mong người đả ngã xuống đươc về với đất mẹ yêu thương cả m ơn tác giả noi lên nổi lòng của những người đồng đọi còn sống

Ninh Lê
Ninh Lê
5 years ago

Tình đồng đội đồng chí thiêng liêng cao cả.chúc mừng anh đã chở về quê mẹ

Phạm Hương
Phạm Hương
5 years ago

Tình đồng đội thật thiêng liêng thương các anh quá

Lộc Nguyễn Xuân
Lộc Nguyễn Xuân
5 years ago

Hay quá

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hau

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Hay

Trần Hoa
Trần Hoa
5 years ago

Cam dong qua

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
5 years ago

Hay. Ý nghĩa.

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Cảm ơn các đồng chí đã hy sinh vì tổ quốc dân tộc Việt nam! Cảm ơn tác giả đã viết nên những lời thơ nức nở chứa chan tình cảm. Thật xúc động khi đọc những vần thơ, hình ảnh chân thực làm dâng trào nước mắt khi nghĩ về các đồng chí đã ra đi để giữ gìn độc lập tự do cho nhân dân Việt nam được sống hòa bình và hạnh phúc! Chúc các đồng chí yên nghỉ với đất mẹ yêu thương! Chúc tác giả buổi chiều vui vẻ nhé!

Thơ Phong
Thơ Phong
5 years ago

Thơ hay, nhiều ý ngĩa , lời lẽ ý thơ cảm động tận đáy lòng. Cảm ơn bạn đã thay lời đồng đội.

Ngô Hồng Thái
Ngô Hồng Thái
5 years ago

Tình đồng đội cao cả – xúc động quá

Trần Ngọc Ánh
Trần Ngọc Ánh
5 years ago

Hay và xúc động quá

Nguyễn Danh Giám
Nguyễn Danh Giám
5 years ago

Một nắm đất bao năm hằng mong đợi
Về lại quê …khác ngày ấy mình đi
Ôm mày trong ba lô phủ Quốc kỳ
Ta về nhé quê mẹ bao năm đợi…

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Bạn ơi bạn hãy về cùng bạn nhé
Mẹ quê ta đang đợi bạn về nhà
Tôi ôm bạn mà lòng tôi thiết tha
Thương bạn quá lệ nhạt nhòa tuôn chảy
Các anh em đang vây quanh bạn đấy
Mừng có ngày hội ngộ lại cùng nhau
Hãy về nhà với mẹ hãy mau mau
Về bạn nhé quê ta đang đón đợi
Thơ hay lắm giọng thơ luôn nhắc nhở
Đất nước mình luôn ghi nhớ công anh
Anh hy sinh cho dân tộc được dành
Độc Lập_Tự do_Ấm no _Hạnh Phúc

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö cåm đông púa

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Bài thơ xúc động quá

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Bài thơ hay, xúc động quá

Scroll to Top