Bài Thơ: ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỜI THƯỜNG
Thơ: Mạc Phương

Có khi nào anh hiểu hết về em.
Hiểu nhớ nhung đêm đêm thường khắc khoải.
Hiểu nỗi sầu cách chia đang tê tái.
Mà dư âm còn mãi với thời gian.

Có khi nào anh hiểu được gian nan.
Con đường quên cũng muôn vàn vất vả.
Bởi trong tâm nỗi buồn dâng nghiệt ngã.
Cuộn bão giông tơi tả mãi không thôi.

Có khi nào anh hiểu ánh trăng vơi.
Là đang khuyết những lời thương nồng ấm.
Là nỗi đau lặng thầm nhưng rất thấm.
Đang khoét sâu in đậm nỗi đắng cay.

Anh còn nhớ những nhớ tin nhắn ngày ngày.
" Bạn mình ơi hôm nay trời rét đậm
Nhớ mặc thêm chiếc áo phao cho ấm.
Kẻo ốm rồi… là ai đó rất lo"

Anh có hiểu em cất giữ một kho.
Lời anh dặn mỗi sớm mai như thế.
Vắng anh rồi em thấy mình thật tệ.
Muốn nguôi quên mà không thể…anh ơi.

BLT 20/6/2016
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Ai cũng hiểu chỉ một người ko hiểu tác giả phải gửi cho em một chút nắng vàng thôi,để sưới ấm trái tim đang thổn thức vì yêu đơn phương

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay lắm , ảnh đẹp

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Hay quá mac phương nhiều cảm xúc

Nguyễn Thiện Trí
Nguyễn Thiện Trí
6 years ago

Có khi nào anh hiểu lệ em rơi
Tim đau thắt dạ rối bời tê tái
Mơ tuyệt vọng cho tình yêu trở lại
Không thể nào được nữa phải không anh.

Anh vẫn bên em trong giấc mộng lành
Chợt giấc tỉnh mộng biến thành nấc nghẹn
Cố xoá đi một thời bao ước hẹn
Có khi nào quên trọn vẹn được không anh.

*Thơ bạn da diết thế làm tôi bỗng thấy
Mình buồn lại giấc mơ xưa.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Nguyễn Thiện Trí
Nguyễn Thiện Trí
6 years ago

Thì ra là Bằng Lăng Tím. Rất vui được kết bạn.
Chúc gia đình luôn hạnh phúc, mọi người luôn vui vẻ.

Nho Đoàn
Nho Đoàn
6 years ago

Nỗi nhớ nào hơn thế nữa hả trời
Để cô giáo lo nửa phần trống trải
Giận cơn mưa sao cứ mưa mưa mãi
Ghét nỗi buồn gặm nhấm mãi lòng thôi…

Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
6 years ago

Thơ hay người đẹp. Mến tặng

Mydung Cao
Mydung Cao
6 years ago

Thơ hay Lam

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Rất hay, thật chân tình, đầy ý nghĩa Mạc Phương. Chúc em luôn vui khỏe. Xinh đẹp và may mắn nhé.

Anh Khoa
Anh Khoa
6 years ago

Bài thơ rất hay..
Kẻo ốm rồi…. ai đó rất lo….quá hay..

Đồng Hiếu
Đồng Hiếu
6 years ago

Thơ hay quá Mạc Phương. Người đẹp dáng xinh.

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Tuyettac qua ban oi

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Tuyet qua ban oi ok nhe dang y…

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Bài thơ tình em viết hay quá
Em yêu ơi bây giờ lệch gánh
Để cho em gánh lặng cuộc đời
Giữa ngàn phong và bão tố
Nhưng anh nào có muốn thế đâu em

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Thơ hay người đẹp bạn ơi

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay và cảm động.

Oanh Bach
Oanh Bach
6 years ago

nhin chi dep 1cach jan di lam sao

Anh Hoang
Anh Hoang
6 years ago

Có khi nào em….. Rất nhiều cảm xúc.
Gửi vào thơ…trong lúc nhớ ai rồi. ….
Hay lắm em ah. Mạc Phương

Trái Tim Mùa Thu
Trái Tim Mùa Thu
6 years ago

Hay lắm bạn ạ.

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Em đang đứng ở hiên trường
Nhớ anh em tỏ tình thương năm nào.
Bây giờ người đã xa xao
Tình yêu của những năm nào vẫn nguyên.
Em ơi nhớ lai lời nguyền
Tình anh vẫn cứ đảo điên trong lòng.
Như cơn bão tố cuồng phong
Ước gì em ở trong vòng tay anh.
Gió đưa thoang thảng hương lành.
Xa xôi anh gửi lòng thành thăm em.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Nhìn em xinh thơ Lại tuyệt vời

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Chẳng khi nào anh quên được em ơi
Bởi biển mãi cứ muôn đời có sóng
Và mãi mãi cứ chiều về gió lộng
Thì trong anh cũng dậy sóng trong lòng.

Chẳng khi nào mà không nhớ không mong
Những đêm đông khi trong lòng giá lạnh
Cứ ước gì là thiên thần có cánh
Về bên em che ấp lạnh đêm đông.

Có khi nào em nhớ đến anh không ?
Mà anh thấy trong lòng luôn trống vắng
Giữa hai ta có lẽ là khoảng lặng
Nên trái tim yên ắng chẳng gọi nhau.

Có khi nào em nhớ đến anh đâu
Nên nỗi nhớ cứ nát nhầu trong dạ
Hai chúng mình đâu phải là xa lạ
Mà bây giờ xa quá phải không em.

Đừng bao giờ làm rơi rớt con tim
Mà ta phải đi tìm trong nhung nhớ
Dù cách xa thì xin em hãy nhớ
Trái tim mình luôn mãi ở bên nhau.

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
6 years ago

thơ hay ảnh đẹp …chúc bạn vui vẻ .

Đào Hùng
Đào Hùng
6 years ago

Thơ hay quá ďi ånh đẹp

Quang Vinh
Quang Vinh
6 years ago

Thơ và ảnh rất đời thường nhưng sâu lắng lắm

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Thơ và hình rất tuyệt vời mang nhiều ấn tượng đẹp

Nguyễn Thị Thà
Nguyễn Thị Thà
4 years ago

Thơ luôn luôn hay và lãng mạn

Đặng Hợp
Đặng Hợp
4 years ago

Thơ hay nhưng sao buồn thế em

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi tối thưa bà

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp lắm Mac Phương!

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Anh có hiểu nhưng vờ như ko hiểu
Vì hiếu rồi lại sợ em đau
Lên anh vờ như chưa từng hiểu
Cho em cười vui vẻ đó em

Hoa Ánh
Hoa Ánh
4 years ago

Dể thương lắm em phương ơi

Hung Dung Lê
Hung Dung Lê
4 years ago

Trong cuộc sống tình nào không dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Bà chị của em làm thơ hay quá em bái phục

Đình Lê
Đình Lê
4 years ago

Thơ bạn viết có chiều sâu đậm thắm thiết ý nghĩa tôi thấy rất hay chào bạn chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Khánh Thực
Nguyễn Khánh Thực
4 years ago

Bài thơ gợi cho người đọc nhiều cảm xúc . Tặng em nè

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Tuyệt vời quá chị

Minh Tiep Nguyen
Minh Tiep Nguyen
4 years ago

Em đứng đây lời thì thầm nhắn gưởi.
Bốn phương trời ta làm bạn tâm giao.
Bạn đời ơi facebook là ngôi nhà tình cảm.
Trao gưởi hàn huyên tình cảm thắm nồng.
Bạn đời ơi ta xích lại gần nhău . . .nhé.

Biển Nhớ
Biển Nhớ
4 years ago

Thơ hay lắm chị rất duyên …

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em ạ.

Scroll to Top