ĐỢI
Thơ: Bảo Châu
Biển giờ này lạnh lắm phải không anh?…
Gió hun hút bao quanh vùng đảo nhỏ
Nghe sóng vỗ trong lòng em muốn ngỏ
Viết đôi lời gởi đảo nhỏ yêu thương
Sang đông rồi heo may cứ vấn vương
Nghe gió trở trong đêm sương giá lạnh
Cùng bạn bè anh canh giữ biển xanh
Để quê nhà thắm xanh màu hy vọng
Bờ cát dài đêm nay như trông ngóng
Đợi chờ ai mộng ước cứ đan cài
Có phải chăng nỗi nhớ mãi nối dài
Biển và bờ hai đầu quằn quại nhớ
Ngắm biển xa giữa muôn trùng cách trở
Thuyền anh đi khắc khoải nhớ bờ xa
Biển giờ này lấp lánh mảnh trăng ngà
Bóng lồng hoa đang hòa vào nỗi nhớ
Trước biển đêm con tim như nức nở
Ngọn gió về chở nhung nhớ đi xa
Gởi đến anh lời tha thiết quê nhà
Em vẫn đợi trong bao la biển cả
Bảo Châu
27.12.2017
Tuyệt vời chi yêu.
Gió hun hút lạnh lùng.Anh đi sóng vỗ muôn trùng lòng em ! Lao vào biển cả trong đêm .Là anh quyết giữ bình yên quê nhà …Ảnh minh họa rất đẹp .Bình minh rực sáng trời đông .Có em đứng đợi em chông từng ngày .
Tho hay rat tinh cam .hinh anh dep chuc ban ngay moi v v am ap
Em nghiện thơ chị rồi.
Hì hì hết lạnh rồi
Hay quá thui
Vẫn là biển
Thơ hay dạt dào cảm xúc bạn ạ. Nỗi lòng chinh phụ thật sâu lắng khi hướng về biển đảo, nơi ý trung quân đang ngày đêm canh giữ biên cương tổ quốc…
Rất tuyệt vời CHIEN PHAM THI
cảm ơn ban
chúc mừng .. ảnh đẹp thơ hay.. ngày mời vv
Biển và em ở hai đầu nỗi nhớ
Anh lặng nhìn khi cánh hải âu bay.
Nhớ về em như rạo rực cuồng say
Mơ con sóng ôm vỗ bờ ào ạt
Mỗi đêm về em hãy nghe biển hát.
Đó là anh mãi ngan ngát hương yêu
Hay chiều buông ngắm sóng biển cuồng say
Anh trong đó và cả em…. Trong đó.
Thơ hay ảnh đẹp quá
Thơ hay lám chiên pham thi chúc mưng nhe em iu
Thơ hay cảnh đẹp tuyệt vời chị ơi!
Bài thơ rất cảm xúc, da diết ……..
Chúc chị buổi trưa vui vẻ, măm măm ngon miệng nhé!
Tho hay, hị”nh đẹp
Thơ hay ko có lời bình tg ơi!
Hay lắm em gái….
Thơ hay nồng nàn cảm xúc!
bạn làm thơ hay lắm .
chúc bạn đêm vui vẽ
deb
Q
Biển mùa này lạnh lắm em ơi
Nhưng có thơ em lòng Anh bớt lạnh
Bài thơ hay qúa chị ạg chị lại đẹp lắm
Biển mùa này lạnh lắm em ơi
Trời trong xanh cơn gió lành mang tới
Miềm biển vắng nơi đây rất phấn khởi
Thềm lục địa vẫn văng vẳng tiếng cười
Bài thơ hay lắm tác giả
Đời.
Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng. Chien phạm thi.