ĐỜI NHƯ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Vừa khi chiếc lá rời cành
Quay nhìn mây trắng trời xanh một lần
Bởi đời như áng phù vân
Tình trong nhân thế luôn cần có nhau
Ngoài kia dù đổi thay màu
Dẫu rằng cuộc sống khổ đau khô cằn
Cứ cười khi gặp khó khăn
Hãy vui dù có nhọc nhằn gian nan
Giàu sang hay cảnh cơ hàn
Cuối cùng chỉ một áo quan lạnh lùng
Thôi thì vui vẻ ung dung
Đạp lên gai nhọn để cùng bước đi
Ngày mai ta được những gì
Bây giờ hãy giữ sợ khi muộn màng
Nẻo đời còn lắm trái ngang
Lắm khi gặp cảnh phũ phàng nhiễu nhương
Đời như là chuyện vô thường
Thôi thì sống với tình thương nhân loài
Cho dù ăn sắn cùng khoai
Mà ta không phải mệt nhoài tấm thân
Sống nơi quán trọ dương trần
Khi đời lìa bỏ nghĩa nhân vẫn còn
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Hay lắm.
Hay
Bài thơ hay tuyệt vời.Rất ý nghĩa chú ơi..!
Hay lắm em !
Bài thơ hay
Tuyệt vời lắm anh chúc mừng anh nhé chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc
Hay lắm ạ vvhp nhé anh
Bài thơ rất hay, chúc mừng tg a
Hay tuyệt bạn nhé
Bài thơ hay quá anh ơi
Bài thơ rất tuyệt vời anh ạ
Bài thơ Lục Bát hay lắm anh ơi
Rất hay bạn ơi! Ý nghĩa lắm
Hay tuyệt vời
Thơ hay em ạ
Bài thơ rất hay và cảm xúc!
Lời thơ sâu sắc lắm bạn mình ơi
Thơ hay lắm em.nhìn thấy chiếc lá mà buồn. Buổi chiều nhiều niềm vui em nhé
Hay quá nha
Thật tuyệt vời
Mến tặng
Thơ hay lắm anh ak
Thơ hay lắm Thanh Hùng
Đúng rùi hay quá !
Hay lắm em ơi
Bài thơ hay và rất ý nghĩa bạn ạ.
Quá hay, quá tuyệt vời chúc mừng anh bạn có bài thơ rất hay…
Thơ hay lắm anh
Hay tuyệt !
Hay sâu lắng lắm anh
Chúc anh ngày mới an vui
Lục bát hay lắm anh
Thơ hay quá em trai
Tuyệt vời anh
Lá kia còn chiếc vàng hanh
Giờ đây đã rụng xa cành lãng du
Bài thơ tuyệt quá
Rất hay
Hay lắm iu ơi
Thơ hay hình ảnh đẹp
Ý thơ tuyệt vời quá Thanh Hùng anh ơi!
Thơ hay quá A trai
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh ơi.
Bài thơ rất hay cm tác giả ?
Hay bạn a