ĐỢI NHAU VỀ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Hãy đợi nhau rồi ta sẽ đi cùng
Nơi phố núi sương mịt mùng mờ ảo
Con dốc nhỏ nắm tay nhau bước dạo
Quán bên đường cũng náo nhiệt đông vui
Nghe du dương khúc nhạc thật bùi ngùi
Nép vào ngực rồi vùi đầu nức nở
Một khúc nhạc lại làm ta gợi nhớ
Thuở yêu nào lo sợ phải chia tay
Ta cùng nhau đi về lại chốn này
Trời im lặng nghe mưa bay lất phất
Hạt mưa nhỏ đã nhoè trên gương mặt
Anh lau mà tưởng nước mắt em rơi
Con đường quen nhẹ bước chẳng một lời
Nhìn lá đổ mỉm cười em khẽ hát
P T H
Cảm tác thơ Nguyễn Nguyễn
Rất tuyệt vời xin chúc mừng tg
Tuyệt vời luôn anh ơi
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh chiều muộn vv ak
Hay lắm anh Phạm Hùng.
Thơ hay lắm bạn ơi.
Hay tuyệt nhé anh, chúc anh đêm ngon giấc
Bùi ngùi xúc động quá em ơi !
Rất hay!
Tho hay hình đẹp
Hay lắm.
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Ừa đợi về nhá iu
Bài thơ hay quá
Bài thơ rất hay em à
Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi
Bài thơ hay lãng mạn quá
Chúc tác giả đêm an vui
Hay lắm ạ. Ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Hay lắm anh ạ, em chúc anh và gia đình buổi tối an lành và ngon giấc nhé anh