Bài Thơ: ĐÔI MẮT THIÊN THẦN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT THIÊN THẦN (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÔI MẮT THIÊN THẦN
Thơ: Bảo Châu

Bảy tuổi đầu với em còn quá bé
Nhưng trong lòng biết san sẻ yêu thương
Chuyện nhường cơm sẻ áo lẽ bình thường
Nhưng với em không bình thương đâu nhỉ

Đọc tin em mà tim tôi máu rỉ
Thật phi thường chỉ có ở em thôi
Bao cảnh đời đang phải sống nổi trôi
Trong đêm tối lần hồi tìm ánh sáng

Đối với em bao ngày trong nắng rạng
Với bệnh tình cướp mạng sống em đi
Nhìn con yêu người mẹ nói thầm thì
Hiến giác mạc… cho đi… con yêu nhé…

Con của mẹ giờ đây còn quá bé
Hiểu hy sinh là lễ nghĩa trên đời
Một nghĩa cử cao đẹp quá tuyệt vời
Gởi ánh sáng đến muôn nơi cần tới

Cả căn phòng phẩu thuật thay áo mới
Nụ cười em rạng rỡ nở trên môi
Đứng nhìn em trong lòng rất bồi hồi
Bao con tim trồi lên đang lỗi nhịp

Em hy sinh để bao người bắp kịp
Sống đời thường nhịp sống đón bình minh
Em hiến dâng quên cả bản thân mình
Tặng ánh sáng vì tình yêu nhân loại

Ca mổ xong cả phòng như nghẹn lại
Em ra đi… không… mãi mãi vẫn còn
Đôi mắt em mọc lên những trồi non
Đôi mắt ấy vẫn còn… luôn bất diệt

Cảm ơn chị dù yêu con tha thiết
Vẫn đồng lòng dạy con biết sẻ chia
Vì tương lai bao cuộc sống ngoài kia
Nhận hy sinh khi con lìa dương thế

Tấm lòng chị chúng tôi đây kính nể
Dám hy sinh để cứu sống bao người
Em ra đi nhưng luôn mỉm miệng cười
Vì em đã là con người bất diệt

Nén tâm nhang viết thay lời từ biệt
Gởi đến em viết tiếp giấc mơ này
Trên trời cao xin người mở vòng tay
Ôm con trẻ hóa thiên thần này nhé

Bảo Châu
25.02.2018

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Em vận dụng rất giỏi. Một tuyên truyền viên nhạy cảm , bài viết rất sống động khái quát hóa đươc toàn bộ sự việc cụ thể . Ảnh minh họa rất tốt chúc mừng em .

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn hay tuyệt cảm độnglắm Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Không quá khen đâu em ơi . Anh cũng xem ti vi . Mà anh không viết được như em .

Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay lắm bạn ơi.

Quốc Trí
Quốc Trí
6 years ago

Đọc bài thơ hay và cảm động quá em ơi!

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
6 years ago

THƠ bạn hay và nhân văn lắm bạn à

Phong Hà
Phong Hà
6 years ago

Hay lam

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Em hy sinh làm triệu tim thổn thức
Bài thơ viết nhức nhối tận tâm can
Để bao người nhủ lòng đã sẵn sàng
Hiến thân mình mang hạnh phúc cho đời
Em yêu ơi em sẽ chẳng cô đơn
Cuộc sống mới em sẽ hạnh phúc hơn

Nguyenvan Quang
Nguyenvan Quang
6 years ago

Cảm ơn bà mẹ tuyệt vời có người con trẻ thiên thần..quá xúc động..quá ngưỡng mộ họ
Cũng rất cảm ơn bạn đã viết lên đây cái đẹp..phải nói là quá đẹp..
Bạn viết rất hay rất truyền cảm rất xúc động..Cảm ơn nhiều

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Hay quá em yêu ! Rất xúc động !
Mẹ và bé sẽ vui khi chúng ta yêu mến !
Chúc em vv bình an !

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Bài thơ hay bạn ơi

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Hay nè chị

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
6 years ago

Thật cảm động với thiên thần nhỏ be
Biết hy sinh và biết sẻ chia
Cuộc đời ngắn nhưng tâm hồn sáng chói
Để đời này in đậm tới nghàn sau

Cám ơn bạn với bài thơ thật tuyệt vời chúc bạn một ngày mới tràn đầy yêu thương

Bùi Thử
Bùi Thử
6 years ago

Đúng là thiên thần

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Bai tho hay qua dung la mot nghia cu cao dep .nghe cua ban tho ban viet rat la tuyet ban nhi

Nguyễn Nhinh
Nguyễn Nhinh
6 years ago

Hay quá cháu gái. Thơ của cháu về đúng lúc để động viên gia đình em bé.

Tritrung Nguyen
Tritrung Nguyen
6 years ago

Cảm ơn chị, bài thơ cảm động
Viêt thay lời cảm ta trong tim
Lời thơ là cả nỗi niềm
Gửi đến em, thiên thần bé bỏng.

Thang Nguyen
Thang Nguyen
6 years ago

Rất hay em yêu ơi !… Cảm động quá đi

Trần Nguyen
Trần Nguyen
6 years ago

Xúc động..

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay qúa chị iu
Cảm động qúa với thiên thần nhỏ bé
Cảm ơn chị về bài thơ đã nói nên tất cả chúc chị ngày mới ngập tràn hạnh phúc vui vẻ trẻ đẹp mạnh khỏe và may mắn nhiều nhé chị iu

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

Rất hay chúc mừng bạn

Làn Đothi
Làn Đothi
6 years ago

Thật tuyệt vời bài thơ cảm xúc
Và phục lòng tấm bé trê thơ
Cùng người mẹ bao la vô tận
Đã hiển dâng đôi mắt sáng cho ngươi

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ hay đây cảm động, chúc mừng bạn nhé ?

Lê Thanh Bình
Lê Thanh Bình
6 years ago

Thương cháu nhiều…

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Đọc bài thơ muốn dâng trào nước mắt
Nghĩa cứ này cao đẹp quá bạn ơi
Tôi lặng đi nghe nhịp đập bồi hồi
Tim thổn thức mà lòng rơi lệ.
Ôi con trẻ con vẫn còn rất trẻ
Biết Hy sinh chấp nhận sẽ chia
Dẫu đời em có phải xa lìa
Em vẫn mãi trong lòng nhân loại
Biết về em mà lòng tôi khắc khoải
Xin cúi đầu thắp một nén tâm nhang
Trái tim em đập mãi nhịp cao sang
Bởi em là một con người bất diệt
Tôi biết em qua lời thơ tha thiết
Của bạn bè chia sẻ ở phương xa
Xin chia buồn cùng với toàn gia
Nhưng hãy vui vì em luôn sống mãi

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
6 years ago

Tuyệt vời

Hai Giang
Hai Giang
6 years ago

Xl bạn nhiều vì khoảng thời gian xa cách nhé

Trần Thành
Trần Thành
6 years ago

Cảm phục thi sĩ BẢO CHÂU

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Thơ rất hay tác giả ơi!

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Hỡi con yêu một thiên thần bé nhỏ
Con đã ra đi để lại đôi mắt sáng
Cửa sổ tâm hồn cho một người đang từng bước lần đi
Với tất cả niềm tin và hy
vọng
Của tình thương nhân ái sẻ chia
Những mong ước của con sẽ thành hiện thực
Như hương thơm lan toả cho đời
Đôi mắt con sẽ cùng con sáng mãi
Cám ơn em chị yêu em vì những vần thơ em viết cho người đọc đầy cảm xúc ,lòng thương yêu và sự cảm phục của mọi người dành cho thiên thần nhỏ bé. Chúc em một ngày mới vui vẻ mạnh khoẻ và hạnh phúc

Nguyen van Hai
Nguyen van Hai
6 years ago

Bài thơ em viết rất hay và cảm động của cháu Hải An . Một nghĩa cử cao đẹp mặc dù cháu mới bẩy tuổi đã có những suy nghĩ như vậy khiến người lớn chúng ta cũng phải kính phục . Cầu chúc cho cháu được siêu thoát lên cõi bồng lai.
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
6 years ago

Cảm ơn tg bài thơ quá đi vào lòng người

Vũ Thị Hồng Vân
Vũ Thị Hồng Vân
6 years ago

Tiển biệt con về nơi chìn suôi … nhưng tên con vang vọng đên muôn đời

Vũ Thị Hồng Vân
Vũ Thị Hồng Vân
6 years ago

Cảm động qua chị iu

Yen Pham
Yen Pham
6 years ago

Thơ hay quá em ơi, đọc thiw e xúc độngj wua

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Thö cåm đông púa

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Bài thơ trên cả tuyệt vời chị iu!
Rất sâu sắc thật đầy ý nghĩa, cảm động quá ……???cao quý hiếm có thật là một thiên thần nhỏ. Cảm ơn chị đã nói, viết nên tất cả những gì……, đọc bài thơ mà em kg thể kèm nước mắt đang???

Scroll to Top