Bài Thơ: ĐÔI MẮT EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT EM (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÔI MẮT EM
Thơ: Mạc Phương

Đôi mắt em nói gì.
Mà anh nhìn không mệt.
Luôn luôn say hồi kết.
Trong đôi mắt yêu anh.

Đôi mắt em long lanh.
Mà vô cùng đằm thắm.
Bao nhiêu ngày anh ngắm.
Chẳng thấy chán bao giờ.

Đôi mắt em mộng mơ.
Lồng hình anh trong đó.
Có bao lời muốn ngỏ.
Ẩn trong mắt em yêu.

Đôi mắt em như trêu.
Khiến anh hoài bối rối.
Vô tình anh rất vội.
Uống giọt mắt đam mê.

Có đôi lúc cận kề.
Anh muốn hôn đôi mắt.
Nhẹ nhàng anh sẽ đặt.
Cả bầu trời yêu thương.

Tại đôi mắt vấn vương.
Khiến trái tim rạo rực.
Muốn nổ tung lồng ngực.
Khi nhìn vào mắt em.

Đôi mắt đẹp tự nhiên.
Luôn hút hồn anh đó.
Như ánh trăng sáng tỏ.
Thật dịu dàng nhìn anh.

Đôi mắt là trời xanh.
Xóa tan bao mệt mỏi.
Với bao điều muốn hỏi.
Anh yêu em nhường nào ?

BLT 19/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tinh Cong Nguyen
Tinh Cong Nguyen
7 years ago

Đôi mắt em đáy huyệt dài sâu thẳm. Chôn hàng ngàn Hinh ảnh các chàng trai. ?

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Không còn gì để nói nữa. Mình chỉ ước mình có thể văn thơ tuôn trào lai láng được như bạn…

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Tặng bạn buổi chiều

Mão Nguyen
Mão Nguyen
7 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Hoa Lan
Hoa Lan
7 years ago

Bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đó bạn ,,,,trong đôi mắt em có bống anh trong đó ,mình rất thích bài thơ ,,, hay lắm ngheng bạn.

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất hay

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Chúc em vvhp.

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Thơ và ảnh tuyệt vời!

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Đôi mắt rất đẹp

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Thơ hay Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn
Chúc em tối chủ nhật ngọt ngào yêu thương

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
7 years ago

Hay !

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Cũng đôi mắt này
Làm tôi ngây ngất
Cũng đôi mắt này
Đốt cháy hồn tôi…

Buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Hay lắm tác giả ơi.

Tuong Duong Van
Tuong Duong Van
7 years ago

Đối mắt em long lanh
Để liếc nhìn ai đó
Hai mắt nhìn cháy lửa
Làm xáo xuyến lòng ai

Thanh Hoàng Phương
Thanh Hoàng Phương
7 years ago

Dep lam nguoj oj ,

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Ok.blt.

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

Tuyet

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Very beautiful and so sweet smile

Hoa Duong
Hoa Duong
7 years ago

Có phải đôi mắt người Sơn Tây?

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Đôi mắt như có lửa
Đốt cháy tâm hồn anh
Đôi mắt có màu xanh
Cho lòng anh mát rượi.

Đôi mắt như biết nói
Những lời đầy yêu thương
Để cho ai mê mẩn
Lạc vào chốn vô thường.

Đôi mắt mãi vấn vương
Như dòng sông trong vắt
Thuyền anh bơi trong mắt
Dòng sông em yêu thương.

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

KHI BÊN EM.

Khi đi bên em: anh thấy con đường
Rất dài phía sau, gập ghềnh phía trước
Bầu trời mây bay, chẳng sao với được
Mặt đất mênh mông, tít tắp khôn lường…

Khi nắm tay em: tim đập không ngừng
Dồn dập từng cơn-mừng mừng, tủi tủi
Quá khứ em như làn mây trôi nổi
Bởi gió đưa tan vỡ khắp bầu trời…

Khi ngồi bên em: anh ngắm đôi môi
Gần gần, xa xa…mắt nhìn trong mắt
Anh ngắm em và nụ cười tím ngắt
Kỉ niệm đời em-không thuộc về anh!

Khi bên em: thấy Hạnh Phúc mong manh
Sao vẫn nhớ vô cùng? anh nhớ mãi:
Phút chia tay, em không hề ngoảnh lại
Vẫn nhớ hoài, nhớ mãi phút bên nhau…
(h.tt.)

Cuong Bui
Cuong Bui
7 years ago

Trong doi mat em. Anh la tat ca .La tinh yeu la hanh phuc dau yeu oi

Luis Eduardo Cordero
Luis Eduardo Cordero
7 years ago

Hermoso poema

Võ Vicente
Võ Vicente
7 years ago

Doi mat em noi la rat yeu anh hehe

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Hay

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Rất tuyệt

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Thơ hay lắm

Do Van Hoa
Do Van Hoa
6 years ago

Tui đang say rượu nè, hoa cả mắt chả đọc nổi bài thơ, xl nha

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Thơ hay lắm em

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ hay quá ấy

Lê Tuấn
Lê Tuấn
6 years ago

Ôi, hay lắm.

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Rất hay! Chúc Em vui vẻ nhé!

Le Kim Khanh
Le Kim Khanh
6 years ago

Bai tho rat hay.

Dat Do
Dat Do
6 years ago

Doi Mat Người Xua

Sửa Hoa
Sửa Hoa
6 years ago

Tho rat hay.canh va anh qua noi.ngay moi chuc an khan va vv.

Scroll to Top