Bài Thơ: ĐÔI DÒNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÔI DÒNG (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÔI DÒNG
Thơ: Bảo Châu

Gió lộng trào tình biển lại khát khao
Mênh mông sóng dạt dào chao bờ cát
Biển chiều nay chẳng còn tia nắng nhạt
Vắng thật rồi hạt cát cũng buồn tênh

Hoàng hôn sà mặt nước động mênh mông
Buồm no gió giữa biển đông sóng dậy
Ta vẫn đi như bao người vẫn thấy
Mặc gió gào cứa đẩy tím bầm da

Biển hôm nay chẳng thể hát tình ca
Cứ trĩu nặng mang nỗi niềm da diết
Có phải chăng bao ngày qua cách biệt
Nên sóng xô tha thiết gọi biển về

Chốn quê nghèo nhớ lắm mảnh tình quê
Theo chân bước đường về nơi xóm nhỏ
Thu sắp tàn tình ta còn để ngỏ
Mãi lang thang lệ nhỏ rớt đôi dòng

Bảo Châu
05.11.18

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Biển có bão rồi sao bạn ơi…

Minh Anh
Minh Anh
5 years ago

Rất hay em

Cảnh Đăng
Cảnh Đăng
5 years ago

Nhìn em bơi giữa sóng biển mênh môg
Sao xinh thế để cho lòn ai nhớ
Cứ cồn cào dống như cơn sóng vỗ
Biết khi nào em lại đến bờ xa
Hay sóng đưa em một chút lướt qua
Rồi mất hút chỉ ì ầm nghe sóng vỗ
Thôi em ơi vô bờ mau kẻo gió
Chả an toàn sóng lấp ló đường xa
Anh yêu sao một chiều biển nắng tà
Nó đâu nhạt nhưng đậm tình biển nhớ

Trường Sa
Trường Sa
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
5 years ago

Hay quá tỷ ơi

Vũ Các
Vũ Các
5 years ago

Đôi dòng đâu đục đâu trong
Là ai nỗi nhớ cho lòng đầy vơi
Đôi dòng thương nhớ người ơi
Đừng đem cay đắng tơi bời lòng ai

Nước non nặng gánh hai vai
Ai mang hạt nắng chẳng phai lời thề
Nhìn trăng trăng mãi lời thề
Nhớ ai ai nhớ bộn bề thời gian

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Gió dâng trào tình biển lại khát khao
Chốn quê nghèo lúc nào càng yêu biển
Nơi xóm nhỏ dấu chân luôn ảnh hiện
Tình luyến lưu cho đến mãi muôn đời

Bao nổi niềm quyến luyến lắm biển ơi
Càng trĩu năng dâng lời ca nhung nhớ
Sóng dạt dào vổ bờ mà nhắc nhở
Yêu thương hoài muôn thủa BIỂN ta ơi

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn mình xinh đẹp lắm. Ngày mới thật nhiều niềm vui nhé bạn.

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
5 years ago

Chào chị iu xinh đẹp hơ hay !

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Rất ngưỡng mộ chị ui!

Trần Đức Tiến
Trần Đức Tiến
5 years ago

Tình khúc về Biển Của Thơ Chị lúc nào cũng tuyệt!

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Biển như vừa bớt nỗi nhớ mong
Em đã lại về đây cùng biển
Lúc nhớ em biển buồn da diết
Nay em về cùng nhau hát tình quê…

Lê Nguyễn
Lê Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay quá chị ơi!

Ngoc Bich
Ngoc Bich
5 years ago

Tình em – Biển cả mênh mông dạt dào!

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
5 years ago

Tho hay lắm em oi
Xin chuc mừng thi sĩ
La bac sĩ chua benh cuu người .

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Ui … chà … chà … Tình biển hôm nay lại tương tự gòy …!
Hí .. hí ..! Trưa bình yên nhé …

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Đông đến gần chiều biển gió lạnh hơn
Thương cát trắng đêm nay lạnh cóng
Hạt xương xa nhỏ lệ hai hàng
Và nỗi nhớ cứ dồn ra biển cả
Thuyền ra khơi gió lộng mãi chưa về
Để bờ cát mặn nhớ đến chao nghiêng

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt lắm chị yêu .

Võ Công Long
Võ Công Long
5 years ago

Biển cô đơn khi thuyền xa bến đỗ
Để chiều nay nắng nhạt cũng chơi vơi
Thuyền xa rồi biển buồn lắm thuyền ơi
Biển em vắng… mong thuyền anh về lại…

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
5 years ago

E cứ vui đi “Biển lại về với e đây” thơ e hay lắm.Chúc e mọi điều tốt đẹp.

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em

Giap Ho Si
Giap Ho Si
5 years ago

Em xa biển biển nhớ em dậy sóng
Để sóng xô tha thiết gọi biển về
Anh xa em lòng dốc bao nỗi nhớ
Mà đôi dòng lệ ướt giấc anh mơ

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất hay . Chúc Em chiều an vui !

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Bài thơ hay nè ảnh xinh quá à Minh Vũ mến chúc tác giả hạnh phúc ấm áp bên gia đình nha

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Phận má hồng cứ long đong sóng biển
Cứ triền miên vất vưởng giữa biển khơi
Biết nơi nào bến trong bến đuc
Phận làm trai cũng chẳng biết đục trong
Nếu ngày xưa thương chàng trai chân đất
Biết đâu rằng lệ chẳng nhỏ đôi dòng
Nhỉ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Bài thơ hay quá chúc cô buổi tối vui vẻ ngủ ngon giấc nhé

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Hay lắm

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay chị gái của em xinh qúa Ạ
Em chúc chị cùng gđ buổi tối vui vẻ trẻ đẹp hạnh phúc bình an chị nhé ..

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
5 years ago

Hay lắm chị iu

Huong Mai
Huong Mai
5 years ago

Hay quá chị ơi em chúc mừng chị nhé

Hàn Khánh
Hàn Khánh
5 years ago

Thơ chị hay lắm ạ

Hổ Lạc Rừngmedia
Hổ Lạc Rừngmedia
5 years ago

Thơ hay quá… Holacrung xin chúc mừng Tg..chúc bạn ngày mới may lành hạnh phúc, dạt dào thi hứng…!

Minh Loan
Minh Loan
5 years ago

Chúc mừng chị

Scroll to Top