Bài Thơ: ĐÔI CHÂN MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐÔI CHÂN MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐÔI CHÂN MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cát dài bỏng rát làn da
Đôi bàn chân Mẹ bôn ba chợ đời
Kể từ cái thuở thiếu thời
Trải bao dâu bể, ông trời…trêu ngươi
Người ta cũng một kiếp người
Người ta sung sướng…Mẹ thời cực thân…

Ầu…ơ !!!

Ví dầu ơi hỡi con thơ
Ngủ ngoan con nhé…Ầu ơ…Ví dầu
Người ta nhà ngói nhà lầu
Người ta phú quý sang giàu ấm no
Mẹ nghèo con phải nằm co
Mẹ nghèo tấm áo chẳng lo được lành

Mẹ nghèo lội thác băng gành
Lên non xuống biển, tròng trành nổi trôi
Phận đời cứ bạc như vôi
Nên bàn chân Mẹ không thôi chai sần
Đổi thay bảy chỗ năm lần
Tha phương đất khách tảo tần nuôi con

Mẹ ơi !

Bàn chân đi khắp muôn nơi
Bàn chân Mẹ chẳng nghỉ ngơi an nhàn
Bàn chân chạy chợ lẹ làng
Bàn chân bỏng cát vội vàng nắng trưa
Bàn chân bì bõm trời mưa
Bàn chân hai buổi đón đưa con về

Vì con, lam lũ dãi dề
Thương con, vất vả chẳng hề kêu ca
Vì con, lòng Mẹ bao la
Con sai Mẹ cũng thứ tha đủ điều
Vì con, đau đớn đã nhiều
Thương con Mẹ lại nuông chiều chăm lo

Ai ơi ! Lấy thước nào đo…
Tình yêu của Mẹ đã cho chúng mình
Lòng Mẹ như biển Thái Bình
Như làn mây trắng, như tình Cửu Long…
Con về múc nước dòng sông
Rửa chân cho Mẹ…Nhớ công…Mẫu từ !!!

BÁCH TÙNG VŨ 15/5/2018.

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hang Hoang
Hang Hoang
5 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa chúc BTV mau khỏi bệnh và làm nhiều thơ cho mọi người thưởng thức nha

Huỳnh Kim Uc
Huỳnh Kim Uc
5 years ago

Rất hay…cảm xúc dâng trào…bài thơ quá tuyệt vời …
Chú chúc cháu thân tâm an lạc .

Hoa Tran Thi Thu
Hoa Tran Thi Thu
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em ạ. Cảm xúc dạt dào, sâu sắc về công lao, sự hy sinh, những ân tình về mẹ . . . Chúc em buổi tối an vui, hạnh phúc nhé Vũ Bách Tùng !

Thao Nguyen
Thao Nguyen
5 years ago

Tuyệt quá BTV ơi! Chị thích hai câu cuối lắm luôn.Chúc BTV sức khỏe.

Nguyet Nguyen
Nguyet Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay quá tôi thay mặt các bà mẹ cám ơn btv đã thức tỉnh người con nào ngủ quên trước công lao của mẹ

Cuc Nguyen
Cuc Nguyen
5 years ago

Đọc bài này chị thấy thương mẹ hơn , cảm ơn Bách Tùng Vũ nha , chúc em vui và hạnh phúc

Thom Phan
Thom Phan
5 years ago

Quá chuẩn luôn BTV. Bài thơ về mẹ của BTV đã lột tả được hết tấm lòng của người mẹ giành cho những đứa con thân yêu của mình

Xuân Phan
Xuân Phan
5 years ago

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chay ra hôm nay em Dạ nói ra những điều mẹ dạ trải qua tháng ngày cảm ơn em btv

Thu Hien
Thu Hien
5 years ago

Bài thơ hay ý ngĩa sâu sắc !
Chúc em buổi tối an vui nha.

Phụng Nguyễn
Phụng Nguyễn
5 years ago

Bài thơ viết rất hay ý nghĩa cảm động lắm em trai,những bài thơ em viết luôn được áp dụng cuộc sống cám ơn em luôn nhắc nhỡ người đời, chúc em cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc em nhé

Lua Vu
Lua Vu
5 years ago

Bài thơ bao la tình cảm.
Cảm ơn em trai BTV ..
Em đã nhắc nhở cho mọi người đấy..
Những vần thơ sâu sắc và tuyệt vời..
Chị chúc em luôn đc nhiều sk để cống hién tài năng cho đời cho người mãi mãi..nha em .

Hue Dam
Hue Dam
5 years ago

Mẹ thương của ta tuyệt vời
Tình yêu của mẹ đời đời không phai
Bao nhiêu tháng rộng năm dài
Gian lao vất vả tương lai con mình.

Việt Hùng
Việt Hùng
5 years ago

Tuyệt vời quá tác giả ơn, bài thơ đôi chân mẹ thật xúc đọng dâng trào dạc dào lòng mẹ mênh mông , trong ngày của mẹ ,

Hoài Thương
Hoài Thương
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt Bách Tùng Vũ.
Chúc Bạn cùng Gđ b.tối an vui Bạn nhé!

Lê Dư
Lê Dư
5 years ago

Bài thơ thật hay, cảm xúc lắm em.
Chúc em luôn bình an may mắn nhé Bách Tùng Vũ

Võ Bích Phượng
Võ Bích Phượng
5 years ago

Bài thơ rất hay em ơi, cảm động wá! Chúc đêm an lành ngon giấc nhé!

Thuylanh Tran
Thuylanh Tran
5 years ago

Bài thơ chứa chan cảm xúc em ạ! Mẹ luôn là hình ảnh tuyệt vời trong trái tim mỗi chúng ta.

Thanh Huong
Thanh Huong
5 years ago

Mẹ ơi công đức non cao
Có gì sánh được công ơn mẹ hiền
Mẹ như thánh sống thần tiên
Ban cho con mẹ mọi điều ước mơ
Tình thương của mẹ vô bờ
Kể sao cho hết bây giờ mẹ ơi

Ngọc Hương
Ngọc Hương
5 years ago

Hay quá em ạ. Từng câu từng chữ từng lời đong đầy tinh cảm em gửi gắm cho những người mẹ nghèo tần tảo nuôi con…. đọc bài thơ yêu quý em nhiều hơn. Chúc em mọi điều an lành trong cuộc sống

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ rất hay ý nghĩa sâu đậm em ơi! Chị chúc em luôn vui và nhiều sức khỏe và hạnh phúc em nhé

Van Le
Van Le
5 years ago

Giàu nghèo số phận con người
Cõi trần cũng chỉ sống nhờ mà thôi
Mẹ khổ trả được nợ đời
Mai sau mẹ sẽ khác người khác ta
Hồn linh mẹ nhẹ lông hồng
Bay về Cõi Cực thảnh thơi an nhàn.

Trương Thị Cẩm
Trương Thị Cẩm
5 years ago

Bài thơ rất hay ..Thảo chúc nhà thơ luôn vui khỏe hạnh phúc

Lan Mai
Lan Mai
5 years ago

Thơ rất ý nghĩa thật tuyệt vời
Chúc Bách Tùng Vũ luôn vui khỏe hạnh phúc trong tương lai nhé

Bạch Mướt
Bạch Mướt
5 years ago

Xin cảm ơn trong cuộc sống này có trái tim tuyệt vời để gieo cho đời đầy cảm xúc- ý nghĩa.
Cảm ơn Tùng.
Chị chúc Tùng luôn khỏe mạnh để truyền đạt cho người những điều hay lẽ phải em nhé!

Tô Ngô
Tô Ngô
5 years ago

Thơ của em nói về người mẹ thật tuyệt vời. Mẹ Việt nam. Chúc mừng em.

Đi Xa Nhớ Người
Đi Xa Nhớ Người
5 years ago

Lòng mẹ bao la như biển thái bình
Bài thơ rất hay cảm đông và ý nghĩa
Chúc mừng tác giả

Bùi Bùi Thị Luyên
Bùi Bùi Thị Luyên
5 years ago

Anh à, chiều an lành anh nha!! Thơ anh viết bài nào cũng hay rồi nên em không biết nói sao nữa ạ!!!

Bao Dieu
Bao Dieu
5 years ago

BÁCH TÙNG VŨ ƠI con làm thơ hay quá đọc thư con nhớ về mẹ quá con ạ nhưng mẹ đâu còn nữa để báo hiếu báo ân thôi buồn lắm
Cô chúc con khỏe vui và an lạc

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi
Thật là cảm động
Thơ em bài nào cũng rất hay ..Chúc em luôn an vui và hạnh phúc

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thơ và ảnh đều tuyệt em ạ

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Tuyệt lắm
Chúc mừng em

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ

Thanh Trần
Thanh Trần
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời…lời thơ đầy cảm xúc vả sâu sắc…chúc em buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình em nhé…Bách Tùng Vũ….

Scroll to Top