Bài Thơ: ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Em thì ở tận bên sông
Còn anh ở cuối cánh đồng không xa
Gặp nhau tình cũng đậm đà
Rồi cùng ước nguyện tình ta chung đường

Một ngày nắng nhạt mù sương
Có người đến hỏi em nương theo chồng
Anh về ngồi lại bên sông
Còn chăng bèo giạt bềnh bồng hắt hiu

Tự dưng tủi phận thật nhiều
Tình mình giờ đã liêu xiêu thật rồi
Sông buồn nước lặng lờ trôi
Em về bên ấy tình tôi lỡ làng

Lẽ nào tình mãi riêng mang
Người ơi sao nỡ phũ phàng đời anh
Còn đâu một giấc mộng lành
Để mình tôi ngắm trời xanh bềnh bồng

Từ ngày em bước theo chồng
Cuối sông tới một cánh đồng mà xa
Lâu lâu mới ghé lại nhà
Nhớ người đã phụ làm ta gợn buồn.

D H 2019
**************

===NHẮN AI===

Thơ Hải Dương

Tưởng rằng sẽ được sẻ xuôn
Nào ai thấu hiểu ngọn nguồn dùm ta
Nếu như chàng đến thăm nhà
Bây giờ đâu phải cách xa ngàn trùng

Em khờ nên vẫn thủy chung
Ngờ đâu chàng đã giăng mùng chốn nao
Người ta gấm lụa má đào
Em thì không có làm sao bây giờ

Thế là chôn mối tình thơ
Để lên thành phố tôn thờ dáng ai
Mình em lệ đẫm canh dài
Đêm buồn khó ngủ nào ai thấu dùm

Tưởng rằng bầu sẽ tròn khum
Ngờ đâu cách biệt bao trùm nỗi đau
Tình yêu ngày đó phai màu
Tơ trùng nỗi nhịp chuốt trau chẳng lành.
************
ĐÔI BỜ SÔNG THƯƠNG
Thơ: Nga Pham

Chiều nhìn mưa hạ đang tuôn
Bên kia đò nhỏ còn buồn vì ai
Cũng đành cách trở dặm dài
Câu thương vẫn gói mà phai ân tình

Gối nhòa thẫm ướt bình minh
Bên này tim vỡ một mình đơn thân
Sông quê đây đó thật gần
Chỉ là hai nẻo nên phân chia lòng

Đếm buồn trả ngược bên song
Nhú thôi không ngóng chòng chành tiếng yêu
Dấu xưa chôn kín bao điều
Tiếng đời em phụ nghĩ nhiêu cũng đành

Duyên thừa tình thiếu mong manh
Anh đừng trách nhé Để dành duyên sau
Tình đầu giờ đã úa nhàu
Đôi bờ đò dọc ngày sau quên dần

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
4 years ago

Thơ hay bạn ơi

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

===NHẮN AI===

Thơ Hải Dương

Tưởng rằng sẽ được sẻ xuôn
Nào ai thấu hiểu ngọn nguồn dùm ta
Nếu như chàng đến thăm nhà
Bây giờ đâu phải cách xa ngàn trùng

Em khờ nên vẫn thủy chung
Ngờ đâu chàng đã giăng mùng chốn nao
Người ta gấm lụa má đào
Em thì không có làm sao bây giờ

Thế là chôn mối tình thơ
Để lên thành phố tôn thờ dáng ai
Mình em lệ đẫm canh dài
Đêm buồn khó ngủ nào ai thấu dùm

Tưởng rằng bầu sẽ tròn khum
Ngờ đâu cách biệt bao trùm nỗi đau
Tình yêu ngày đó phai màu
Tơ trùng nỗi nhịp chuốt trau chẳng lành.

Nguyễn Hai Đăng
Nguyễn Hai Đăng
4 years ago

Buồn mà hay bạn ơi !

Thu Nguyen
Thu Nguyen
4 years ago

Hay quá anh ơi

Suong Thị Thu Tran
Suong Thị Thu Tran
4 years ago

Vừa làm vừa day như vậy. Vì sương made in Vietnam. Sương nho anh Phạm ho bac trong coi mọi vị việc dùm vì ảnh cũng xuất thân từ đôi toán Quốc gia. Có đi liên xô về. Nhiều việc sương ko có khả năng quan xuyến.

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm tg xin chúc mừng tg bài thơ hay

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
4 years ago

Hay lắm em trai

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
4 years ago

Rất tuyệt.., bài thơ hay e trai..

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Ba bài thơ xướng họa hay tuyệt lắm và hình anh chàng trai đẹp lắm luôn đó chị gái yêu của em..hihi

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
4 years ago

Hay lắm anh chúc anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc ạk

Nhân Hoàng
Nhân Hoàng
4 years ago

Rất hay, chúc mừng em nhé!

Ngoc Lê
Ngoc Lê
4 years ago

Bai tho hay lam anh oi em chuc anh buoi chieu nhieu niem vui nhe anh!

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Bài thơ hay quá em ui
Chiều an vui nhoa

Cúc Hoa
Cúc Hoa
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Phạm Thơm
Phạm Thơm
4 years ago

thơ hay lắm buồn thiệt anh ơi đau lòng quá!

Phạm Văn Toàn
Phạm Văn Toàn
4 years ago

Chúc mừng tg bài viết rất hay

Nguyen Anh Nguyen
Nguyen Anh Nguyen
4 years ago

Chúc DH buổi chìu vui nhé

Thanh Dieu Ngo Dieu
Thanh Dieu Ngo Dieu
4 years ago

thơ hay lắm anh ơi

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tuyet Dang
Tuyet Dang
4 years ago

Rất hay

Nguyen Le
Nguyen Le
4 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng Tg

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
4 years ago

bai tho hay lam

Hồng Thu
Hồng Thu
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạh chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Rất hay em..

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay. Tuyệt vời lắm anh…

Rose Pham
Rose Pham
4 years ago

Hay lắm a

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
4 years ago

…..o hai dau noi nho ….
….yeu va cang sau hon ….
….o hai dau noi nho …
….tham thiet tinh biet bao …

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
4 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Xướng hoạ tuyệt vời lắm

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay bạn .Chúc ngày mới vv?

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
4 years ago

Hay lắm anh a

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Nhẹ nhàng, sâu lắng. Chúc mừng anh cùng bài thơ hay nhé!

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
4 years ago

Thơ hay. Mượt mà sâu lắng. Chúc mừng bạn

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Như Hoàng
Như Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc quá ạ

Suối Mơ
Suối Mơ
4 years ago

Buồn thiệt…

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Scroll to Top