ĐIỆU VÍ TÌNH QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đã lâu rồi không về thăm Hà Tĩnh
Ghé Thiên Cầm thăm Hồng Lĩnh nên thơ
Cùng bạn hiền thưởng thức kẹo cu đơ
Nghe em hát ơi câu hò vĩ dặm
Rằng thương nhau nhớ gừng cay muối mặn
Đọi nác chè dịu cái nắng quê hương
Mang theo câu hò răng giận mà thương
Cùng cô gái sông La trên đường ra trận
Ngày anh đi ta nắm tay mấy bận
Nỡ thương rồi nên có giận được đâu
Mắt em trong tựa ngọc lúc gặp nhau
Cứa đứt tim anh dao cau mắt liếc
Khi chia tay anh ra đi biền biệt
Lúc quay về anh mới biết được tin
Dưới bom thù em tôi đã hy sinh
Hà Tĩnh ơi nhớ ân tình một thuở
Ta bên nhau thời chiến tranh khói lửa
Khúc ruột miền trung chan chứa tình ta
Đã một thời từng uống nước dòng La
Ăn nhút tương còn thêm cà mặn chát
Bao năm rồi anh vẫn nghe tiếng hát
Điệu ví êm đềm dào dạt tình quê
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 14/02/2018 Hoa Việt
Nguyên Hà rất yêu Hà Tĩnh dẫu chưa một lần được ăn kẹo cu đơ, uống nước chè xanh bên sông Phố.
Ao ước muốn một lần chân trần bước trên bãi cát biển Thiên Cần, ghé Hương Sơn thăm bạn. Hạnh phúc của H là thực hiện được ước mơ này.
Bài thơ anh hay lắm, khiến H trãi lòng…anh bỏ qua cho.
Bác làm là hay.
Thơ hay quá ảnh minh hoạ đẹp lắm em ạ.
TÌNH ANH Anh cho quê chỉ mấy vần thơ.
Mà xao xuyến ngẫn ngơ lòng dạ.
Gặp anh trong mơ nên tình hối hả.
Lời thơ anh cuốn hút cả tim em.
Dẫu chưa về nhưng biết rõ quê em.
Bởi tình em ẩn trong tim anh đó.
Biết quê em bây giờ và quá khứ.
Song vẫn chưa hiểu thấu tình em.
Em chờ ngày rồi lại đợi đêm.
Hồn thơ anh cho quê em thêm đẹp.
Tình hai ta sẽ còn nối tiếp.
Để cho đời hiểu hết nghĩa tinh nhau…..
H.sơn Hàtlnh
14/2/18.
Kiều Ngọc Liên