Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC MUỐN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC MUỐN (Tác giả: Mạc Phương)

ĐIỀU ƯỚC MUỐN
Thơ: Mạc Phương

Em muốn thắp trong tim anh ngọn lửa.
Luôn ấm nồng chất chứa vạn niềm tin.
Trong mắt anh hình em đã tạc in.
Cô gái khờ luôn nhẹ vin điểm tựa.

Em muốn thắp trong tim anh lời hứa.
Để chúng mình mãi mãi chẳng xa nhau.
Luôn lặng thầm san sẻ những nỗi đau.
Vá víu lại vết thương còn rỉ máu.

Em muốn là bầu trời anh nương náu.
Mỗi khi buồn dòng tin nhắn động viên.
Khoảng không gian xa tít tắp mọi miền.
Cũng không thể cách chia tình tri kỉ.

Em muốn là một vầng trăng thủ thỉ.
Mỗi canh khuya hiền dịu ở bên anh.
Để đắm mình trong ánh sáng mát lành.
Tâm bình yên giữa bộn bề cuộc sống.

BLT 7/3/2017
Ảnh internet
* P/s :BLT chúc một nửa thế giới phụ nữ luôn là hoa thơm trái ngọt trong mỗi gia đình

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top