ĐI VÀ Ở
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Mai về cội đành buông xuôi tất cả
Mất hay còn cũng đã hóa hư vô
Khi xác thân vùi xuống đáy hoang mồ
Vùng đất lạnh còn cỏ khô rêu phủ
Cõi thế tục chỉ là nơi tạm trú
Cho nên đừng cay cú để mà chi
Bởi một mai còn giữ được thứ gì
Cái nút áo nhiều khi còn trả lại
Đi và ở nên làm sao cho phải
Mai lìa đời giữ mãi được tiếng thơm
Bởi trăm năm bia đá cũng bào mòn
Mà bia miệng ngàn đời luôn truyền tụng
Đi và ở giữ làm sao cho đúmg
Bởi cuộc đời ai cũng giống như ta
Câu lưu truyền khi cọp chết để da
Và như thế người ta còn để tiếng.
Tp. HCM 2019
P T H
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Rất tuyệt
Bài thơ hay lắm em
Hay anh♥️
Hay, rất sâu sắc.
Rất hay anh trai”””
Chúc bạn và gia đình
Cuối tuần bình an may mắn nhé!!!!!
Adidaphat
Bài thơ hay lắm em à
Bài thơ hay
Chị chúc mừng em nha
Rất hay anh à
Rất hay anh trai
Bài thơ hay lắm bạn
Bài thơ hay anh à. Buổi tối vui vẻ anh nhé!
Bài thơ thật là hay, em xin chúc mừng nha
Chuẩn quá a ơi
Bài thơ rất hay rất giầu Trãi nghiệm và cảm xúc . Chúc mừng nhé !
Bài thơ rất hay bạn
NICE
Sâu sắc anh ạ
Rất tuyệt vời em ạ
Thơ hay quá xin chúc mừng tg chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ thật vô cùng ý nghĩa tác giả ơi ! Chị xin chép lại làm kỷ niêm..
Những lời đơn giản nhưng đó là chân lý.
Bài thơ hay, sâu sắc lắm anh ơi
Hay lắm tuyệt vời em ơi
Bai tho rat hay va nhiêu y nghia chi chuc mung em
Hay lắm Thanh Hùng
Rất hay nà anh ơi
Hay lắm
Bài thơ hay ,tuyệt quá ạ
Thơ hay lắm bạn ơi! Chúc bạn buổi tối an vui nhé!
Thơ Phật giáo hay lắm ak….
Nhẫn đi cuộc sống mới bình yên
Bình tâm an lạc, vui vẻ sống
Thế sự cuộc đời, hãy thản nhiên
Ganh nhau được gì trong lời nói
Nóng giận sân nhau, cảnh tương tàn
Đúng sai giả thật chuyện nhân sinh
Tự quán chiếu, đời đen trắng
Bản ngã kg còn, mới anh minh
Nhẫn đi, nào phải ta thấp hèn
Nhẫn là đức tính, chẵn bon chen
Cuộc sống ganh đua, được và mất
Nóng giận sân đời, chẵn ai khen
Nhẫn đi, sẽ tránh được lỗi lầm
Tức thời nóng giận, tâm săn tâm
Lửa lòng thiêu rụi, rừng công đức
Lấy đức phục sinh, đạo thánh hiền
Nhân tâm lẽ sống, cần nên có
Thanh hùng. Cảm ơn anh bài thơ anh viết hay tuyệt đó anh,
Bài thơ rất hay em à
Bài thơ rất hay. Cảm xúc rất sâu sắc.
Em chúc anh luôn vui.khỏe nhé
Bài thơ hay và rất ý nghĩa TG ơi..
Đề tài đạo hay lắm Thanh Hùng!?
Mọi so sánh trên đời đều khập khiểng
Chỉ có tình người thơm tiếng để mai sau
…!
Tuyet lắm em trai
Bài thơ quá hay .Ý nghĩa rất sâu sắc anh ạ. Tiếc là còn rất nhiều kẻ vô minh.
Hay lắm anh
Chúc anh buỏi tối an lành
Xíu ngủ ngon
Hay quá Thanh Hùng ơi
Bài thơ hay, rất ý nghĩa. Cám ơn tác giả.
Uyên thâm quá
Hay iu .chúc em nha