ĐI TÌM
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ta đi tìm con đường cũ ngày xưa
Nhiều năm tháng bị cơn mưa tàn phá
Lớp rêu bám dần trở nên tàn tạ
Kể từ khi ta xa lạ nhau rồi
Ta đi tìm để nhặt lá khô rơi
Theo mùa cũ bay cuối trơi tơi tả
Nơi lối mộng bây giờ sao xa quá
Bởi cỏ xanh phủ cả lối đi về
Ta đi tìm bến tình thuở đam mê
Để thấy lại những ê chề thuở trước
Khi hai đứa song hành nhưng bước ngược
Làm lối xưa chẳng đến được bao giờ
Ta đi tìm khung trời rộng nên thơ
Rồi đứng đó thẫn thờ ôn kỷ niệm
Thời xưa cũ ai cho là phù phiếm
Nhưng với tôi tìm kiếm mãi không ngừng
Bởi trong lòng một nỗi nhớ không ngưng
Vẫn đâu đó lưng chừng trong nhịp thở
Ta cứ tưởng thời gian quên niềm nhớ
Nhưng trong tâm luôn nức nở nhắc người
Ta đi tìm…tìm lại nét hồng tươi.
DH
…toi di tim toi …tim trong hoi men cay ….
Hay lắm anh
Loài mơ chi những chàng đào hoa cho khổ, mộng ước làm gì cho khổ tấm thân, thà là mình không mơ ước , chỉ sống vô tư là đủ rồi,
Hay đó anh
Bài thơ hay lắm anh.
Mộng mơ loài hoa cho tuyệt vọng, mơ mộng làm gì cho khổ đời tôi, yêu làm chi cho tôi phải khổ đau, tôi viết lên đây những bài thơ ý đẹp, tôi ngu ngơ dại khờ có thấu hiểu lòng tôi, rồi mai đây đời không còn gì nữa, lậc lại từng trang để thẩn thờ, vui sương chi cho đời thêm khổ,
Bài thơ hay
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Hay lắm anh ơi
Bài thơ hay lắm a
Rất hay nè anh
Hay em..
Hay em nè
Tìm được chưa
Hay quá bạn
Hay
Hay lắm anh dh ạ
Thơ hay
Hay lắm a ạ
Hay lắm anh
Thơ hay, ảnh đẹp
Thơ hay lắm anh
Thơ hay nè bạn
tìm thấy chưa anh ơi
Thơ hay hình đẹp quá
Ý thơ hay quá em
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Bày thơ rất hay ạ..
Chúc mừng Hoàng Dương với bài thơ hay nhé!
Chúc anh trai Nmvv hạnh phúc đong đầy yêu thương và an lành
Ta cứ đi tìm
Tìm mãi chẳng thấy đâu..
Xao xuyến quá
Hay quá em ơi ,
Thơ rất hay a
Thơ rất hay Dương Hoàng!
Chiều an lành nhé anh ơi
Thơ hay ảnh đẹp!
Lời nhẹ nhàng, dạt dào cảm xúc, đong đầy yêu thương
Mến chúc em và gđ cuối tuần nhiều niềm vui!
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay
Bài thơ rất hay bạn
Thơ hay lắm