ĐI TÌM DĨ VÃNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng chín về cũng tới mùa trái ngọt
Chim chuyền cành líu lo hót trên cây
Trời trong xanh mây trắng lững lờ bay
Lá vàng rơi đã phủ dầy góc phố
Phương trời xa không biết em còn nhớ
Thu ngày nào se lạnh gió heo may
Ta bước bên nhau tay nắm trong tay
Hương cốm mới tình đắm say âu yếm
Em còn nhớ mùa thu xưa kỷ niệm
Tuổi học trò thuở mực tím ngây thơ
Em khoác áo dài tóc bím mộng mơ
Cho con tim anh dại khờ thổn thức
Giờ tất cả chỉ còn là ký ức
Em theo người trong mùa cúc hoạ mi
Sáo sang sông em cất bước ra đi
Anh ở lại mãi ôm ghì tình cũ
Bước chân lang thang trở về quá khứ
Hình bóng em vẫn gìn giữ trong tim
Hàng cây xưa góc phố cũ im lìm
Không có em anh đi tìm dĩ vãng
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 03/09/2017 Hoa Việt
Gợi nhớ kỉ niệm tuổi học trò thật ngọt ngào anh.
Hình bóng vắng vẫn ôm ghì kỹ niệm
Lá vàng ơi rơi nặng bước chân đi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc.
Hay .
Cám ơn các anh chị và các bạn đã đồng cảm. Chúc kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bình an.
Thơ hay lắm em ơi